Sinh viên lần đầu tiên mua voucher làm tóc để tiết kiệm tiền mà thấy thất vọng quá ạ T.T
em cùng bạn mua 2 voucher làm tóc tại salon Long Nguyễn trên hotdeal, 89k
"phục hồi tóc + duỗi/uốn/nhuộm + cắt+gội+sấy"
d.c : 403 Lê Văn Sỹ
nào là "bao trọn gói"
nào là "không phụ thu phí "
nào là "uy tín, chất lượng"
em gọi đt đặt chỗ, thế là có ng phụ nữ nghe máy ( em xin phép gọi là "bả" vì thái độ thật là nghe mà muốn chửi lộn vậy đó ạ).
chỉ vừa mới bảo "mai khoảng 10h em qua sử dụng voucher nha chị" , bả hỏi em là làm gì, em bảo "em muốn hightlight chị ạ". thế là bả bảo em "highlight thì phụ tiền, 1 tép 50k" rồi cúp máy. @.@ chưa kịp hỏi gì thêm.
hôm sau, em gọi đt tới nữa, hỏi lại "em chỉ highlight thôi chứ k làm gì khác vẫn phải phụ tiền sao?"cái bả bảo "ừ". em hỏi "vậy cái voucher em mua thì để làm gì mà bây giờ bảo em phụ tiền". bả bảo em " phục hồi tóc thì k mất tiền, còn lại thì mất tiền".
em hỏi thêm "vậy chị phục hồi như thế nào vậy", cái có ông trả lời " BÔI THUỐC RỒI BỎ VÀO MÁY PHỤC HỒI" (em chỉ muốn nhấn mạnh thôi ạ)...
hôm qua 2 đứa em tới salon, thất vọng cực kì thất vọng >.<
nghĩ sao mà cắt ,gội , sấy khoảng 10 - 15p ( thời gian chủ yếu là sấy), cắt thì 2 đứa đều bị ổng cắt cho tóc bầu phía sau - méo méo mó mó, phía trước không dụng gì đến. còn tệ hơn em tự cắt (không nói quá. về nhà ai cũng chê).
xong 3 dịch vụ cắt, gội, sấy thì bảo với tụi em là "xong rồi". 2 đứa cực kì ngạc nhiên, bảo lại "xong rồi á chị? vậy còn phục hồi sao" cái bả bảo xong rồi đó @.@
ôi trời ơi, chắc em muốn khùng luôn quá.
tiền mất, đi xa, mà còn mua cái bực bội vào người.
trên trang fb thì cũng có mấy người bảo " lừa đảo". hic, mà em thấy giống thật >.<