( topic này chắc cũ rích rồi)


Em chào các mẹ! Ai đang quan tâm đến vụ ép tóc phồng phồng, cụp cụp thì vào top và share cùng em nhá, em cảm ơn ạ! Hiện tại tóc em uốn xoăn- đc tầm hơn 1 tháng thôi ạ. Trước khi uốn xoăn, em đã nối tóc (ko phải là em ăn chơi đâu các mẹ ạ, bởi vì em trót dại cắt phăng mái tóc dài ngang lưng đi thành tóc ngắn- nhưng cái mặt cứ như cái đĩa nên em ko thể ko nối). Nhưng nối đc khoảng gần 2 tháng gì đấy thì ko thể chịu đc vì nóng và vô cùng khó chịu. Vậy là em tháo tóc nối ra, thật thảm hại với mái tóc sau nối của em- ko khác gì con cú vọ (làm giảm độ xinh của em đi bnhiêu ^^^^^). Thế là em quyết định đi uốn ( vì nếu ngắn mà lại ép thẳng thì mặt lại trở về hình cái đĩa như trc, để nguyên thì đúng là ko khác gì người từ hành tinh khác). Nghe nhiều ng giới thiệu, em đã đến làm ở salon Vũ Nga- 58 Đào Tấn (các mẹ ở wtt cũng thườg lui tới đây ạ), phải công nhận ở đây làm đc, tư vấn nhiệt tình, cửa hang lúc nào cũng nườm nượp khách, em gọi điện hẹn trc nên chị Nga xinh đẹp trực tiếp làm cho em. Làm xong em mãn nguyện lắm, ko ngờ xoăn ngắn mà xinh như vậy, cứ soi gương rồi cuời suốt (mặc dù trong long xót như muối, tổng thiệt hại hết 1tr2- chưa kể nhuôm vì tóc em có màu sẵn rồi ạ). Hôm sau đến cơ quan, sếp nhìn thấy đầu tiên và phán một câu xanh rờn rằng “Chị đến gặp ai nhỉ”- trời ơi, tim em như vụn nát, nản toàn tập- cụt hết cả hứng, em cứ hí hửng là đến cơ quan mọi ng sẽ xúm vào buôn dưa rồi khen em xinh, rồi hỏi em làm ở đâu…. Ai ngờ, chỉ có mấy chị tóc cũng uốn thì khen… còn mọi ng ai cũng chê. Đều nói nhìn em như hơn 30 tuổi, trong khi đó em mới 25 thoai ạ…


Sau hơn 1 tháng, tính đến thời điểm này thì em đã thực sự… quá nản với mái tóc xoăn, quá nản với mấy câu của các anh cùng cơ quan “anh phải thay đổi cách xưng hô với em thôi”- hự hự. Dù tóc của em chất xấu (quá nhiều hoá chất vào cái đầu này rồi, ẹc ẹc), nhưg chị Nga xử lý và uốn rất đẹp- ko bị khô vả lại xoăn của em lọn to, trông rất chi là… tây tây, sang sang. Em cũng ko phải mất nhiều tg cuốn lô hay vuốt gel gì cả mà vẫn rât đẹp, song rất đều…. Vậy mà, huhu hu hu……….. Bthường em là ng rất có chính kiến (ke ke ka ka), thế nhưng cái vụ làm đẹp này ý kiến khách quan em lại đánh giá cao hơn chính kiến của minh ạ……..


………..Nghe mọi ng nói đi ép cụp hay phồng gì đó trông tự nhiên và đep, em cũng tí tởn, mặc dù biết chẳng ở đâu ép đẹp đc vì chỉ có cụp đc khi mình sấy thôi. Nhưng kệ vậy, vì sự nghiệp nâng cấp sắc đẹp và đòi lại mấy tuổi thanh xuân của mình em quyết định đi EDIT mái tóc.


Da, em kể hơi dài dòng, nhưng tất cả là vì mong muốn nhận đc lời tư vấn của các mẹ, h em ko biết địa chỉ nào tốt, mà giá lại phải chăng (em ko quan niệm đắt thì sẽ đẹp đâu ạ, ko phải trường hợp nào cũng đúng nthế). Nói về một salon nào đó thì cũng nhiều ý kiến trái chiều, h em… mông lung quá cơ, ko biêt chọn địa chỉ nào, khó hơn cả tuyển ngưòi yêu, hu hu hu hu. Các mẹ giúp em với nhá, EM THANKS CẢ NHÀ Ạ! Chúc cả nhà buổi tối vui vẻ,, hết h làm rồi em chuồn đây! He he.