Đừng mẹ nào vào hàng NailPro số 6 Tây Sơn mà bị lừa và rước bực vào người nhé!
HIc, định tối qua về nhà phai pót lên diễn đàn ngay cơ nhưng mà net nhà mình đứt phéng mất.
Chiều qua trước khi vào lớp thi buổi tối, mình đi lấy hóa đơn cho cty về qua đường Tây Sơn tháy hàng Nail Pro. Hàng này thì trước đây thấy nhiều rồi. Nhân tiện còn 1h30' nữa mới thi, mình rẽ vào đó làm móng thử xem sao. Kể lúc ấy sao mà ngu dại thế không nhìn thấy cái bảng giá nó để trên tường và ko thắc mắc sao hàng to thế này mà không có một khách nào.
Bước đầu bước vào, các em nv (bao gồm 4 em) chạy ra rất chi là xun xoe "chị làm j? chị làm j? chị thế nọ thế kia". Ừ thì tuy ngoại hình của các em thuộc vào tuýp mà mình nhìn thấy ngoài đường cho ngay là bọn vớ vẩn nhưng thấy các em đon đả mình cũng yên tâm. Ngồi xuống cho các em sơn sửa, 4 em túm lấy 4 chi của mình làm mình trông như bà hoàng con. Sau đó sơn sửa và không hiểu sao cứ mồi chài mình đính đá. Mình chọn màu sơn rồi và mình thấy màu đó chỉ sơn hok hoặc kẻ phen thôi chứ đính thì hok đẹp nhưng các em vẫn thúc mình đính. Ừ thì bùi tai đính vậy. Mình đính một bông hoa nhỏ ở móng cái xong bảo em ý thôi, em nhân viên có cái đầu xù vàng, da đen thui và ăn mặc như con vớ vẩn hất luôn chân mình xuống "biết chị đính một bông em chả đính nữa mất công em" sau đó ngúng nguẩy đi vào. Em còn lại ngồi một lúc cũng mồi chài nhẹ nhàng nên ừ thì mình đính 2 bông/1 móng cái. Xong ngồi hong cho khô, các em nhất quyết hok chịu cho mình sấy dù mình kêu đang vội và nói sấy mất 50k/lần. Choáng quá. Đến lúc tính tiền 1 em cầm sổ ra bảo "chị ơi của chị 209k". Ôi mình lúc đó choáng, choáng thật sự như bị ăn cướp trắng trợn. Bình thừong bộ móng làm y như thế mình chỉ mất 80k. Hic, em ý xòe sổ ra nào là sửa 40k cả chân tay, sơn 20k/bộ, quét dưỡng cũng riêng tiền ra mới khốn nạn chứ. Đánh nước bóng cũng tính tiền và đá thì 2500đ/viên gấp 2,5 lần chỗ khác.
Mình ngán ngẩm móc ví và nói "em ơi chị cảm thấy như chị trả tiền cho em mà bị ăn cướp". Nó ừ hữ vào 4 đứa lại đánh bài với nhau và lườm nguýt mìh.
Ôi nói thật chưa bao h mình đi làm móng mà bị thế này. Mình không hiểu hàng đó làm ăn kiểu j mà nói thật là khốn nạn thế. Bình thương 25-30k là sửa, sơn rồi.
Thế mà nó còn tách tiền sửa, nước dưỡng, sơn và bóng ra nữa. Mà có phải là rẻ đâu. Hình thức và thái độ của nhân viên thì phải nói là vô cùng mất dạy, ngòi mà chửi đùa nhau như mấy con đầu đường xó chợ. Thật kinh khủng.
Gõ ra thật là dài nhưng mong mọi người đọc và rút kinh nghiệm mình đừng bao h vào hàng Nail Pro số 6 Tây Sơn đấy nhé. Vừa đắt vừa làm ăn vớ vẩn, đánh cũng nhoe nhoét chứ có đẹp đâu.
Đúng là mình cũng dại vì vào hàng lạ mà không hỏi giá trước nhưng kiểu làm ăn chém đẹp thế này thì thảo nào cửa hàng thế mà hok có khách nào làm.
Chia sẻ kinh nghiệm để những mẹ hay đi làm móng tránh xa nhé
Ôi gõ bài này xong mà mìh vẫn thấy điên tiết trong người