Huuuuuuu.............em muốn khóc mà không khóc nổi nữa, huuuu..hu.........đau khổ quá các mẹ ơi :(((((((
Em mới đi ép tóc được 1 tuần. ĐƯợc 1 người quen giới thiệu em đến ép mất 90n mà ....ngay hôm sau tóc em khô đét, lùa tay vào cứ mắc mắc ý. Thế rồi bây giờ sau 1 tuần thì thôi rồi, ngọn tóc chẻ, khô, quăn lại và cứ cáu vào làm em không chảy đầu được. Em không chải được tóc nữa, ai nhìn cũng kinh khủng mái tóc của em, chưa bao giừ tóc em bị thế này.
Em có gọi cho bà chủ hàng, bà ấy bảo chắc hôm đó chưa đủ thời gian nên thế, bà ý bảo em sang bà ý làm lại cho( em cũng không rõ là ép lại hay sẽ làm cái gì chỉ biết bà ý bảo mất 7 tiếng làm ). Cho em hỏi có mẹ nào ép lại ngay sau khi ép 1-2 tuần không. Nếu không thì tóc em có cách nào cứu vãn không ạ, em chưa thấy tóc ai không chải nổi như tóc em bây giờ Thật là đau khổ . Mong tin các mẹ thật nhiều.