Gửi các mẹ ở Sài Gòn,



Chắc hẳn hiện tại nhiều mẹ ở Sài Gòn có trong tay " Phiếu khuyến mại" của ART HAIR trên Phạm Ngọc Thạch. Cty này đang làm khuyến mại rầm rộ lắm nhưng chất lượng thì...:Crying:.



Trên cái phiếu khuyến mại đó mình có 1 lời khuyên là các mẹ chỉ nên sử dụng dịch vụ từ số 1-4 thôi đừng dại dột uốn tóc ở đấy.



Mình đầu tiên chỉ định đến để gội và hấp dầu thôi ( KM happy time : 40K), nhưng đến nơi thấy cơ sở vật chất hoành tráng quá, cả 1 tòa nhà to vật vã, mình nhìn choáng và nghĩ chắc làm ở đây sẽ đẹp lắm đây, nên đổi ý làm Cắt và uốn Setting: 125K vào giờ Happy time.



Tóc mình đã là uốn máy từ hồi tết ở Hà nội, đến lúc đó cũng đang còn khá đẹp nhưng cũng đã duỗi duỗi rồi nên mình định dụng sẽ làm lại luôn.



Dizzainer Bích Chi ở art hair tỉa hết chỗ xoăn cũ của mình trong khoảng 5-7phút - nhanh kinh người :mad: , rồi bôi thuốc, ngồi máy 10p... rồi ra gội xả, xong xuôi chờ sấy lọn. ..



Mình kể thì nghe nhanh thế thôi nhưng mà thời gian ngồi đợi giữa các công đoạn thì lâu la vô cùng.. hết cả tiếng đồng hồ.



Sau khi xả thuốc lần cuối, mình cầm cọng tóc lên kiểm tra đã có vấn đề ngay rồi vì nó ko cong cong lại như nhưng trước mình làm máy ở Tóc đẹp ngoài Hà nội.



Sau khi đc sấy lọn thì nhìn tổng thể khá đẹp... nhưng hơi ôi sau 1 đêm nằm ngủ dậy nó duối sạch sành sanh, ngọt tóc thì bị cháy chẻ và xun tít vào. Tóm lại nhìn như 1 mớ sơ mướp.. xấu kinh hồn :Crying:,



Mình hối hận vô cùng vì tóc đang đẹp mà vào đấy làm... thành sơ mướp thế.Huuuuuuuuuuu



Lúc về Dizzai sẽ tiễn mình từ lầu 2 xuống tận thu ngân để đưa phiều khuyến mại lần sau và đợi... " tiền bo", các mẹ biết rồi đấy. Nhưng mà mẹ cháu chả cho đồng nào vì chất lương tệ thế thì cho sao đc. dizzai lập tực quay đít đi luôn chả 1 tiếng.. chào.:Thinking:



Giờ mình đang phải đi tìm 1 chỗ an toàn để tỉa hết cái đuôi tóc đã bị cháy .. như cái đuôi bò kia đi. Mẹ nào biết chỗ thì làm ơn chỉ cho em với nhé



Cảm ơn các mẹ nhiều!!!