Tình hình trên diễn đàn có rất nhiều topic về tiệm làm tóc đẹp. Em xin lập topic về tiệm khiến mình không bằng lòng, để các chị em mà tránh xa :(


Em đọc review trên diễn đàn, em đành đấm bụng tới tiệm anh Tâm trên lý chính thắng để làm tóc! Em chỉ tính cắt và duỗi cúp thôi.


Tới đó, em được anh Tâm nói tóc em rất yếu, nếu thế thì phải làm nếp ? Em hỏi làm nếp thế nào? ảnh cứ nói là cũng làm tóc em cúp cúp vô nhưng mượt hơn nhiều :|


Em kiu có đảm bảo không ?


Ảnh không trả lời, hỏi em ai giới thiệu?


Em bảo là đọc trên đây ạh


Ảnh bảo vậy thì em yên tâm, chẳng phải mấy chị trên đó (trên webtretho này íh ạh ) khen anh sao ? @-)


Rồi, em đành đấm bụng làm :|


Em cứ đinh ninh rằng tóc em sẽ cúp cúp vô thật:|


Ai dè họ quấn cái máy mà lọn lọn lên đầu em :|


Em hỏi lại " chị ơi, em làm cúp vô thôi mà,, cần gì lọn " , chị ấy bảo em yên tâm tí cúp vô liền :|


Rồi, em cũng ngồi đợi màphấp phỏm lo âu :|


XOng xuôi, tóc em xoăn tít lên :((:((:((


Em mắng vốn thì các chị ấy bảo (lúc này anh Tâm đi đâu rồi ợ )từ từ sẽ cúp vô


Mà tóc em nó xoăn tít lên ợh :( ...Haizzz.


Buồn gì đâu. Em chỉ thích tóc thẳng tự nhiên cúp vô thôi, thế là giờ tóc em nó xoăn lên, già chát :( em mới 20t thôi ợh :((:((


Đã thế, em ngồi làm tóc mà cứ bị dụ mua 2 lọ dưởng tóc. Em bảo nhà em có rồi, các chị ấy cứ hỏi, lọ các chị ấy đưa mới thật sự tốt. Em cũng cà chớn, cãi, nhà em cũng có lọ y như thế (xạo thôi ạh ) . Tưởng là thôi luôn, các chị ấy bảo, hàng trôi nổi không chắc chắn bằng hàng trong tiệm đâu :|


Em thật sự không bằng lòng, vì giống như nằng nặc dụ em mua thì phải .


Mà hôm em vào tiệm làm


Anh Tâm chỉ đảm nhiệm việc xem tóc khách hàng, rồi cắt thôi ạh


Các khâu còn lại, bôi thuốc, lênmáy hay sao sao đó ! . Em chẵng thấy anh ấy đoái hoài gì :|


Đã thế lúc em xong xuôi, em muốn mắng vốn ảnh 1 trận, mà lúc đấy anh đi đâu mất rồi :(:(:(:(


Ai khen tiệm Tâm ý , chớ em cạch


Em không biết xử lí cái tõ xoăn xoăn của em thế nào đây :(