Gần 3 năm mới đi làm tóc mà bị ăn quả lừa ức vãi diều. Mẹ cháu ham hố giá rẻ order ngay 1 thẻ làm tóc tại Queen salon 444 xã đàn trên nhóm mua với giá 350k.


Thấy cái cửa hàng hoành tráng, giá 2trieu100k giảm còn 350k, mình chọn gói cắt gội+làm xoăn+hấp. Định bụng làm xong mới đưa cái thẻ giảm giá ra để đỡ bị phân biệt đối xử nhưng mà ko thành vì phải xì thẻ ra ngay và lĩnh ngay sự phân biệt đối xử.


Đầu tiên là gội đầu, ko phải gội mà chỉ xả nược lạnh 1' là xong, sau đó bị để cho nước chảy tong tong ra áo. Sau đó là có 1 người làm đầu và 1 người ngồi cạnh thư giãn cho mình bằng cách lải nhải gần 2h đồng hồ để thuyết phục mình bỏ thêm tiền cho các khoản khác.


Em ý nói chỉ cần 1 năm khi mọi người biết đến cửa hàng em thì những người như chị chắc không mua được thẻ bên em. Cái gói chị mua bên em chỉ làm phần tóc đằng sau, còn phần mái ko làm chị ạ, làm thêm mái là 300k nữa. Lúc đó ức định về luôn cuối cùng ngu thế nào mà lại tiếp tục làm. Thuốc thì ko biết chúng nó dùng thuốc gì vì nó cứ ra rả là chị nên dùng thuốc tốt (giá 800k), thuốc ko tốt nó sẽ xỉn, ko bóng.


Chị với bảo là, thôi em cứ dùng cái thuốc như trên Nhommua em đã gthieu cho chị, vì chị ko có tiền. Thuyết phục một thôi 1 hồi chị ko đổi ý cuối cùng ko biết em cho mình dùng thuốc khỉ ho cò gáy gì.


Cuối ngày ra về với một cái đầu với giá 650k mà ko được gội đầu, ko được hấp như họ đã hứa. Luôn tránh mua hàng tàu khựa mà lại đâm đầu làm tóc của bọn tàu khựa. Một ngày chủ nhật đẹp làm sao