Em mới đi làm tóc ở Salon Anh Tú 48 Quốc Tử Giám về. Ai hay dùng facebook thời gian này cũng sẽ biết salon này đang tìm mọi hình thức để PR tên tuổi, chạy các chương trình khuyến mãi và lôi cả em hotgirl Hoài An đến salon chụp ảnh tại salon để quảng cáo, và 1 trong những con gà như em đã ngon lành mắc câu, em tham gia chương trình giảm giá tháng 6, ông này bán vocher mà có rẻ gì đâu cũng 1 triệu rưỡi 1 cái bao gồm cả cắt - hấp -ép. Em nghĩ rằng giá này cũng đã là chung của các hiệu làm có uy tín còn so với các hiệu bình dân đầu làng cuối ngõ nhà mình thì quá là chát, nhưng lên google seach thông tin về địa chỉ này thì không có phản hồi gì cả duy nhất có 1 cái từ đầu 2012 thì là khen cái hấp phục hồi của anh này siêu hiệu quả, em cũng tin tin thấy bảo phục hồi 1 lần giảm 80% khô sơ các kiểu. Nên đánh liều giao quả tóc chấm vai đến chỉ để ép thằng nuôi dài làm lại từ đầu mái tóc chờ đến ngày lấy chồng làm xoăn. Thế mà.....Cái đầu tiên là em đến salon...em nghĩ gọi là salon có vẻ hơi quá vì cũng chỉ có 3 cái giường gội trên cái gác xép bé tý, tầng 1 cắt tóc cho khách thì cũng cẩu thả bừa bộn, chả khác gì một quán cắt tóc bình thường. Tiếp đến là cái ông Tú đấy ra làm cho e, thái độ cực kì kiểu cách và đồng bóng ông ấy nhìn ngang ngó dọc cắt xoẹt đúng 3,4 nhát nhìn chả khác gì lúc đầu, dáng đầu cũng hoàn toàn không hề thay đổi, vậy mà giá trị 1 lần cắt đấy là 350k đến bước hấp, em được đẩy lên gác xép, 1 e phục vụ gội đầu gãi vài 3 cái xong bôi bôi cái j đó lên tóc bảo nằm chờ 10p xả đầu, lâu tóc đẩy dậy, (em đã có linh cảm y như cái kiểu xả đầu ủ lạnh của mình ở nhà thế thì hiệu quả với ngấm ngáp vào tóc làm sao được) 10p đợi chờ thuốc đấy là 450k xong bước hấp, khỏi phải ngồi vào cái nồi cơm điện như các salon khác luôn. Đến phần ép coi như là cực hình. Ông Tú đấy thì không thèm đoái hoài đến em thêm 1 giây phút nào nữa rồi, mặc cho nhân viên tự làm hết, ngồi chém gió với mấy anh gay chán chê, ổng bắt đầu lắp loa vào hát karaoke tra tấn lỗ tai em. (Thật chứ trần đời em rất dị ứng với đứa nào đã sỹ lại còn hay thể hiện) Còn mấy em đấy thì sau cái lần bôi thuốc 1 xả rồi lấy máy ra kéo tóc em thì 2 nữ 1 năm 6 cái tay vầy vò trên đầu em mỗi người 1 kiểu xong xuôi nhìn quả đầu chia thành 3 mảng chả ăn nhập gì nhau, đằng sau thì thẳng tắp, bên trái thì xoăn,bên phải thì cụp. Xong lại bôi thuốc 2 xả và sấy khô. Chấm hết giai đoạn trị giá 1trieu2, tóc em thậm chí còn không thằng nổi ra mà cái cụp cái xòe, ông ý kêu tóc em chỉ có thể được đến thế này thôi. Mồm nói tay tắt điện để đi nhậu. Em chú thích thêm là trong lúc em làm ý có 1 em trai teen teen đến ngồi cắm rịt lấy cái máy tính xong lên facebook chân gỗ, rồi các kiểu hotgirl thì lôi ra làm con hết, bàn với ông Tú chuẩn bị triệu tập các "con" đến để chụp ảnh câu Like, và trong 4 tiếng em làm ở đấy không hề có bất cứ 1 VỊ KHÁCH nào đến nữa luôn. Cảm giác của em như là vừa bị móc mất 1 triệu rưỡi vậy. Hoàn toàn là bị lừa đảo. Em rất bức xúc ah nên quyết tâm phải viết bài lên đây để lần sau có bạn nào chuẩn bị đi làm tóc ở đây có lên google seach thì đừng để bị mắc miu lừa thêm 1 lần nào nữa. Giờ các salon có quá nhiều hình thức để lừa đảo túi tiền của chị em chỉ vì hiểu tâm lí muốn được rạng ngời trong mắt mọi người của chị em, nên mong mọi người tỉnh táo và sáng suốt khi tiêu tiền. Chả may có trót dại thì chia sẻ lên mạng cho mọi người biết mà tránh.