hi các mẹ,


Trước tết em đi làm tóc xoăn mà chán quá, ban đầu cũng ko định viết lên đây tâm sự với các mẹ, nhưng qua 2 tháng thì tóc tai hỡi ôi chán quá là chán nên em viết lên forum để cảnh báo các mẹ 1 cửa hàng làm tóc + nhờ các mẹ tư vấn xem có cửa hàng nào khác để chữa trị tóc của em hiện h ko.


Tóc em làm xoăn 1 lần rồi (lần đầu tiên) làm ở Thượng - thanh xuân, khá là đẹp và em ưng í lắm, sau 2, 3 tháng tóc duỗi dần ra thì chỉ còn gợn sóng nhẹ ở đuôi thôi. Sau khoảng 1 năm ( tháng 1 vừa rồi) em có đi làm lại ở chỗ khác gần chỗ em ở hơn ( trên đg Lạc Long Quân, trong ngõ, bà chủ tiệm tên Hương), cửa hàng này do 1 chị giới thiệu cho em, bảo làm xoăn đẹp, em tí tửng đi làm thì hỡi ôi, làm xong em chỉ còn nước khóc: nhuộm lại cho em màu nâu trầm thì phía trên màu nâu, phía dưới màu đen, đã thế em dặn đi dặn lại rồi bảo em chỉ làm sóng thôi thì bà ý làm cho xoăn tít thò lò. Em chán quá hôm sau đến hỏi lại bà ý cho ra nhẽ thì bà ý mặt mày sưng xỉa, còn cầm tóc em chổng ngược lên bảo thế này mà đen ah, thế kia mà xấu ah.. Bạn đi chụp ảnh choem thì nhìn rõ luôn phần trênđỉnh đầu đã phai ra mất 4-5cm rồi ( sau đó nhuộm có 1 tuần) Em hãi luôn.


đến h này thì tóc nhuộm đã phai màu gần hết, chỗ đen, chỗ nâu nâu, phía trên đỉnh đầu thì cứ như chưa nhuộm. Tóc xoăn sau mỗi lần gội thì xù ra như con cún bông í, chán lắm các mẹ ạ. Mặc dù em chăm chỉ dùng ủ 1 tuần 1 lần. Cứ bôi kem dưỡng vào đc 1 tí là ổn ổn, sau đó đi làm thì lại đâu vào đấy, giờ nhìn tóc em ko khác gì 1 mớ hỗn độn trên đầu cả.


Các mẹ có cao kiến gì với quả tóc của em ko thì cho em xin ý kiến với. Ah tóc em giờ là ngang vai thôi ạ. :(


Em cảm ơn các mẹ nhiều