Từ 1 su mô, vì 2 chữ "XẤU QUẮC" mình đã thay đổi ra sao ^^
Có những người sinh ra đã xinh đẹp, nhưng có những người khác phải nỗ lực để làm đẹp bản thân. Nhưng không ai là xấu mãi, chỉ có những người không biết hoặc chịu làm đẹp bản thân.
Từ bé mình đã sỡ hữu thân hình ú nù, luôn tự ti và bị người khác trêu chọc, tủi thân chỉ muốn chui xuống gầm giường nhưng khổ nỗi đã bự mà còn đòi chui gầm giường, gầm giường thấp không kham nổi.
Lớp 8 lên cân thì gần ngưỡng 83kg, rồi cái ngày "định mệnh" ấy cũng đến... valentine lớp 9 (2009) đi học về, 2 thanh niên tay cầm bó bông chạy xe sát vào, rồi phán 1 câu làm mình rụng rời chân tay "XẤU QUẮC"...
Về nhà kể má nghe, má còn bảo "Nó nói đúng rồi, buồn gì" :-<
Và mình cũng quyết tâm giảm cân bằng được, để sau này còn cười vào mặt đứa nào đã chọc mình.
Công cuộc bắt đầu với bình trà và dĩa bánh bèo 10k, qua 1 tháng mình giảm được 8kg, còn 75kg. Mừng lắm nhưng ngó qua papa chỉ có 72kg, nhục mặt quá không dám cân nữa,:Embarrassment: lên phòng úm mỡ. Nhưng chỉ được 1 tháng rồi lại quên bãng đi vì lo học thi chuyển cấp, đến hè còn 2 tháng thì mình tiếp tục chế độ 10k bánh bèo + nước trà và chạy bán hàng phụ má.
Hình dưới mình chụp trước khi gặp 2 thanh niên ấy, mình mặc áo vàng, 2 mẹ con cứ như 2 chị em nhỉ hihi
.
Sau 2 tháng hè giảm cân thì đầu năm học lớp 10 mình chỉ còn 53kg, bộ quần áo đi học của 2 tháng trước giờ rộng thênh thang, đi may đồ chị thợ may còn tưởng đo sai, lấy quyển số đo cũ ra may =))):))
Vì giảm cân quá nhiều và trong thời gian ngắn nên không tránh khỏi việc da chảy xệ, da bị rạn như bà bầu và tóc rụng nhiều.
Hình dưới mình mới chụp cách đây vài ngày, tay chân đã săn chắc lại, nhưng đùi bị rạn quá nhiều khó săn lại lắm, các chị, các cô thấy thay đổi nhiều không?;)
Mình mong các bạn đừng tự ti, ai cũng có 1 vẻ đẹp riêng mình, hãy luôn phấn đấu để hoàn thiện bản thân, mình tin các bạn làm được
Chúc mọi người đạt nhiều thành công trong cuộc sống, luôn vui vẻ và nỗ lực hết mình để đạt được nhựng gì mong ước.
Chúc cuộc thi thành công tốt đẹp, chúc webtretho ngày càng phát triển, luôn đồng hành với chị em phụ nữ Việt Nam nhé.:x