Mình đã vào phần mục lục để tìm toppic về BV Hồng Ngọc nhưng ko thấy nên đành mở bài mới này để chia sẻ một vài kinh nghiệm thực tế của mình trong lần đăng ký sinh tại bv HNgọc để các mẹ muốn sinh ở đây có thêm thông tin nhé.


Trước khi đăng ký sinh ở Hn mình cũng đã tra google được nhiều thông tin từ các mẹ đã sinh nhưng đúng là có trải qua thực tế mới vỡ ra thêm được nhiều thứ. Mình đăng ký sinh gói đẻ thường ở HN vào tuần thai thứ 31 (giá là 15.100.000đ) nhưng trước khi được ký hợp đồng thì phải khám nội với giá là 100k (khám nội nghe có vẻ to tát nhưng thực ra bác sĩ chỉ mỗi nghe tim phổi, đo huyết áp và hỏi mình mấy câu hỏi thôi). Sau đó khi ký hợp đồng xong thì cô lễ tân đưa mình vào gặp bs sản tên Hân và bác sĩ lại đo huyết áp, nghe tim phổi và hỏi mình một số câu hỏi. Sau đó bs cho mình đi siêu âm 4d, thử nước tiểu và làm thêm công thức máu (bs nói là do mình trong hơi xanh nên muốn thử máu để kê thuốc sắt mặc dù mình đã nói là vừa tuần trước đi làm công thức máu ở viện C kết quả k vấn đề gì và nói thực là trông mình rất hồng hào chứ chẳng thấy xanh xao chút nào hết!) và bs cũng nói luôn là các xn trên chỉ được làm 1 lần trong gói sinh thôi nên các lần sau làm sẽ phải trả tiền riêng. Làm các xn xong bs xem kquả và nói mình ko thiếu máu và hỏi mình đang uống thuốc gì thì cứ tiếp tục uống thuốc đó! Lúc siêu âm thì bs loay hoay rất lâu nhưng vẫn ko chụp được ảnh mặt con với lý do thai quay đầu xuống nên ko chụp được nên kết quả là chỉ có ảnh sa 2d thôi. Sau đó bs hẹn sau 3 tuần đến khám lại.


Đến lần hẹn sau mình đã rất cẩn thận gọi điện trước đến bv và hỏi có cần đặt hẹn lịch khám với bs ko thì em lễ tân nói chị cứ đến vào giờ nào cũng được. Sau đó mình còn yêu cầu em nối máy đến phòng bs để hỏi xem lần này đến khám sẽ làm các xét nghiệm gì, có phải nhịn ăn sáng ko? Em y tá ở phòng bs nói thai chị 34 tuần thì sẽ làm xn HIV, giang mai, khám bs gây mê,vv...(đều là các xn trong gói sinh) và yêu cầu mình nhịn ăn. Nhưng lúc vào gặp bs Thái thì cô ấy lại bảo bây giờ làm các xn là quá sớm sợ ko có giá trị nên chỉ cho sa 2d và thử nước tiểu thôi còn các xn lại hẹn 10 ngày nữa vào làm các xn còn lại trong gói. Mình liền bảo cô ấy là mình có gọi điện hỏi trước và được dặn nhin ăn để làm xn nên muốn làm luôn cho đỡ mất công đi lại , thế là cô ấy liền bảo nếu muốn làm luôn cũng được nhưng đến gần sinh thì lại phải làm lại xn và tất nhiên phải trả tiền thêm ngoài gói. Thế nên mình đành đồng ý lần này chỉ sa 2d và thử nước tiểu thôi và phải trả thêm 318k cho sa 2d(260k) và thử nước tiểu(58k) vì nghĩ thôi thì đằng nào cũng mất công đến khám. Nhưng ông bs siêu âm thì chán kinh khủng, vừa sa vừa nói chuyện vớ vẩn nên hỏi đi hỏi lại mình thai bao nhiêu tuần đến mấy lần (mặc dù trước đó vừa hỏi mình ngày đầu kỳ kinh cuối),rồi khi sa thì cô y tá ngồi canh cứ phải nhắc ông ấy lần lượt đọc các chỉ số. Nói chung là trình độ sa của bs ở viện HN rất chán! Sau đó mình quay lại gặp bs Thái để nghe kết luận thì bs chỉ nói bình thường mà cũng ko thấy nói cụ thể về các chỉ số sa mình vừa làm xong nên mình lại phải hỏi lại cho cặn kẽ.


Nói chung sau 2 lần khám này xong mình thấy hơi hối hận khi chọn sinh ở HN. Ko biết mình có sai ko khi cứ có cảm giác bs ở đây luôn tìm cách để mình làm thêm các xn ngoài gói sinh để thu thêm tiền hay sao ý! Qua việc này mình rút ra kinh nghiệm là nếu các mẹ chọn sinh ở HN thì ko nên đăng ký sinh sớm quá và nếu bs hẹn tái khám trước 35 tuần thì nên hỏi lại cho kỹ là đến khám những gì kẻo lại như mình hôm đó nhà thì ở xa bviện, lại phải nhịn ăn sáng đói khủng khiếp mà chẳng được làm xn rồi lại còn phải mất thêm tiền cho dvụ sa chán kinh khủng nữa chứ!


Để lần sau đi khám mình sẽ tường thuật tiếp cho các mẹ quan tâm đến việc sinh ở HN nhé. Các mẹ sinh trước có kinh nghiệm gì thì mách cho mình với nhé!