Siêu âm ở Trung Tâm VietSinh - 83 Lý Thường Kiệt rất tốt các mẹ ah!
Các mẹ ơi! Mình đọc những topic của các mẹ trên này thắc mắc về chuyện siêu âm của bác sỹ nhiều quá nên minh viết bài này mong được chia sẻ với các mẹ vài chuyện của mình.
Em bé của mình bây giờ cũng được 37 tuần rồi, ban đầu khi vừa mới mang thai mình cũng như các mẹ khác muốn tìm hiểu thông tin về các nơi siêu âm hay khám thai tốt nhất để đến. Mà mình thì nói thật chuyện có em bé là một việc khó đối với mình. Mình và ông xã lấy nhau gần 4năm mà bây giờ mình mới có em bé, mình cũng từng phải đi mổ nội soi buồng trứng nữa, nói chung là rất vất vả, đến lúc gần như tuyệt vọng thì ông trời mang cho mình niềm hạnh phúc này. Chính vì những điều này mà rất cẩn trọng trong chu kỳ mang thai. Mình cũng có người quen làm trên viiện C, giới thiệu mình đến chỗ BS Cường để siêu âm, nhưng mà mình nói thật chứ, mình chẳng biết ông BS này giỏi đến mức độ nào nhưng riêng cái thái độ của ông đối với các bà mẹ là không thể chấp nhận được: quát tháo, dọa nạt, hách dịch.....làm cho người ta phát sợ, mình thì thẳng tính lắm tức quá mình chẳng thèm đến lần thứ hai nữa vì mình nghĩ chẳng nhẽ chỉ có mỗi ông BS này la giỏi thôi sao?
Đến khi mình đi siêu âm của BS Chương thì nói chung cũng ok nhưng mà BS không giải thích hay nói rõ rang cho mình lắm nên cũng hơi lăn tăn. Rồi cuối cùng có một người bạn giới thiệu cho mình địa chỉ của phòng khám VIETSINH đấy nên mình cũng đến thử siêu âm xem thế nào. Các mẹ biết không, ở đó rất thích, như mình đang được khám ở phòng khám nước ngoài nhé, không đông đúc chờ đợi mệt mỏi, rất sạch sẽ.....bác sỹ siêu âm thì nhẹ nhàng. Mình hay siêu âm của Thạc Sỹ Trần Nam Sơn ở đây. ông BS này chỉ rõ từng chi tiết cụ thể của em bé nhà mình như thế nào, đâu là tay, đâu là chân, rồi đâu la xương sườn, mắt đâu, mũi đâu rồi cả bộ phận sinh dục của bé nữa.......nói chung là rất ổn, mình biết được em bé của mình phát triển như thế nào, mà thêm nữa là họ chụp và in cho mình 3-4 cái ảnh rõ ràng tha hồ nhìn. Thế là từ lúc đấy mình chỉ đi SÂ ở đây thôi, ma giá cả cũng không đắt đâu các mẹ ah, 200k/1lần thôi, đến SÂ lần sau mang theo kêt quả lần trước thi được giảm 20.000......
Đây là những gì mình đã đi qua, kinh nghiệm thì không nhiều, chỉ là những chia sẻ cho các mẹ thôi. Mong các mẹ sớm tìm được chỗ ưng ý cho các mẹ và các con nhé.....:Smiling::Smiling::Smiling::Smiling::Smiling: