EM ĐẺ MỔ NGÀY 26-1 LÚC 9H30


1> Chi phí ( cái này nhiều mẹ quan tâm nên em để đầu tiên luôn :D)


Em không có bảo hiêm và đẻ mổ chủ động đó ạ


- Vì băn khoăn giữa bvbđ với bvps nên tận 38w em mới đi làm hss hết 100k tiền khám + 1056 tiền siêu âm xét nghiệm


- Em đẻ mổ chủ động, nằm phòng 3 giường 350k/ngày, em nằm hết 4 ngày 3 đêm người ta tính là 3 ngày. Tổng tiền viện phí là gần 5 triệu 7


- Về tiền lót tay thì theo em là tùy tâm, em tham khảo các mẹ, thấy nhiều mẹ lót cao hơn em nhiều quá :D Em cũng liên hệ trước với bsĩ Đồng trưởng khoa 1 ngày trước khi mổ và hẹn giờ mổ


2> Về phòng ốc:


- Đảm bảo không có chuyện ghép giường, mỗi mẹ 1 giường, người nhà thuê giường ngoài vào nằm thoải mái.


- Phòng em có 3 giường, điều hòa, ti vi, nóng lạnh đầy đủ, ngoài tủ chứa đồ đầu giường còn có tủ gỗ cất đồ, nhiều ổ điện, thoải mái cắm nc, cắm cơm nếu muốn :D


- Hàng ngày 2 lần nv vệ sinh vào quét dọn, thay thùng rác


3> Thái độ y bác sĩ:


- Điều em ưng nhất ở đây chính là thái độ nhiệt tình của các y tá, nhờ gì hỏi gì cũng ok luôn


- Nhét tiền các chị khôg bao giờ cầm luôn


4> Chuyện đẻ mổ chi tiết của em:


- Em siêu âm thấy bé 2 vòng, người em thì nhỏ, bé thì SA được 3k4, tiên lượng khó đẻ thường vì quá ngày vẫn không có dấu hiệu. Băn khoăn lắm rồi em cũng quyết định đẻ mổ.


- Trước khi mổ 1 ngày, lấy được đt của bác sĩ Đồng trên mạng, em cũng hơi sợ khi gọi bác, nhưng hóa ra rất đơn giản, em gọi bảo muốn bác mổ cho cháu ngày này, bác hẹn giờ đến để bác ghi cho phiếu nhập viện. Thế là em đến gặp bác, bác hẹn muốn 9h30 mổ thì 5h30 đến là thủ tục nhập viện. Vì em không có BH nên bác ghi trong phiếu là " đẻ mổ chủ động", mn có BH thì bảo bác ghi " đẻ mổ cấp cứu " để được hưởng % BH ý


- Sáng 26, vc em tung tăng đến viện, làm thủ tục ở quầy 2, tạm ứng 7 triệu, rồi ra phòng cấp cứu ngay cạnh ghi bệnh án, cầm bệnh án ra thuê đồ, rồi bác thuê đồ dẫn vào phòng đẻ. ở phòng này các chị y tá thử phản ứng kháng sinh, bảo mình kí giấy cảm kết, phát số của mẹ và bé, rồi dặn dò các đồ dùng mang vào phòng mổ. đưa thuốc thụt, nghe tim thai, lúc này mình sẽ cung cấp 2 số đt người nhà để có gì họ gọi, xong xuôi thì em tót ra phòng chờ đẻ, thụt cong rồi ngủ 1 chút. Mn có dị ứng gì nhớ bảo bác sĩ trước để bác sĩ kiểm tra, em bị dị ứng mấy loại kháng sinh nên ktra cũng mất khá thời gian :D


- 9h15 phút sang, bác sĩ qua gọi và phòng mổ, trước khi vào bác Đồng dặn chuẩn bị tiền bồi dưỡng ekip gây mê, khoản này sau mẹ em đưa cho cô y tá bế bé ra ngoài gặp người nhà ý ạ


- Lên bàn mổ, các y tá làm gì cũng kêu em cố chịu đau, tỉnh cảm lắm ý, thích vô cùng. Em hãi mỗi lúc cắm ống tiểu thôi =.= thốn. Em bé ra đời, ý tá bế ra cho em nhìn mặt với thơm má bé, lúc đó thực em chẳng có cảm giác xúc động bồi hồi như nhiều mẹ kể :v em chỉ nghĩ, vậy là đời đã sang trang khác, sao em bé giống búp bê thế =.=


- Em bé sẽ được bế ra cho người nhà nhận mặt rồi chuyển vào phòng chăm sóc bé để theo dõi trong 1 tiếng mới đưa lại cho người nhà


- Em nằm hậu phẫu gần 6 tiếng vì em bị dị ứng kháng sinh nên phải theo dõi lâu do có hiện tượng nôn và tụt huyết áp, bt thì 4 tiếng là đc về rồi. Người nhà không cần phải chờ đợi gì đâu, khi nào mẹ được ra thì y tá sẽ gọi điện theo 2 số mình đã cung cấp để báo


- Ngày đầu tiên sau mổ, em không thấy đau quá, đến tối còn được tiêm mũi giảm đau nên khá là thoải mái


- Ngày thứ 2, sáng ra y tá vào rút ống tiểu, bác sĩ trực vào hỏi thăm, bác sĩ nhi vào khám con, y tá vào tiêm kháng sinh, và y tá vệ sinh hỏi mẹ nào có vệ sinh thay bỉm thì họ làm luôn tại giường. Khoảng vệ sinh và tiêm thuốc thì ngày 2 lần, họ sẽ phát thuốc giảm đau nhét đít cho mình. Theo cảm nhận của em thì ngày 2 là đau nhất, em lại còn ngu dại nhịn tiểu và không dùng thuốc nhét đít nên đến chiều bắt đầu đau và sốt, lúc này phải nhờ y tá nhét thuốc cho và có rặn tiểu ra bỉm mới đỡ đau. Do đau quá nên ngày này em chỉ tập ngồi được 1 tí


- Sang ngày thứ 3 thi mọi thứ khác hẳn, cảm giác đau giảm rõ rệt, em tập đi được nên cũng bỏ bỉm luôn


- Sáng nào cũng có y tá vào từng phòng hỏi xem có ai tắm bé thì bế đi tắm


Tạm thời em mới nhớ đến đó, em không ngồi máy lâu được nên có gì các mẹ cứ hỏi, lúc nào em onl em sẽ trả lời từ từ ạ :D