Hàng tháng em khám ở VP Bs Hưng 35 Vạn Bảo, đến tuần 22 bs Hưng giới thiệu em ra BV phụ sản Hà Nội khám thêm. Thế nên sáng hôm qua 8h em đến viện mà đông quá sợ đến trưa không đến lượt mình khám đành đi về. Ra ngoại gặp 1 bác bảo vệ hỏi khi nào vắng để khám thì bác này nói ngày nào cũng đông, phòng khám dịch vụ ở tầng 2 còn đông hơn dưới tầng 1 nữa. Nản quá đang định quay lại chỗ bs Hưng thì bác bảo vệ giới thiệu vào phòng khám chất lượng cao của bệnh viện. Không tin nhưng em cứ vào thử xem thế nào thì đúng là chất lượng cao thật.


Các bs ở đây thấp nhất là trưởng khoa, cả Giám đốc , PGĐ bệnh viện tham gia khám chữa cho bệnh nhân, cứ 2 người làm 1 ca theo lịch làm việc ở cửa phòng. Em không được GĐ khám vì chiều mới là lịch làm việc của GĐ nhưng được bs trưởng khoa tên Vân khám. Tuy giá dịch vụ cao hơn bên ngoài chút nhưng em được khám và siêu âm rất kỹ, thời gian khám đến 40ph, các bs rất nhiệt tình mà lại rất thoải mái. Chỉ bảo cho mình cặn kẽ tất cả các vấn đề liên quan đến súc khỏe của mẹ và bé


Em về thấy vui quá nên chia sẻ với các mẹ. Nếu mẹ nào thấy thông tin bổ ích thì nhấn "cảm ơn" topic cho em vui nhé