Mới sinh xong, muốn chia sẻ chút kinh nghiệm sinh thường ở PSHN với các mẹ đang chờ ngày con chào đời
Chào các mẹ, lâu rồi em mới quay lại diễn đàn, em mới sinh đc hơn 5 tháng. Em sinh tại PSHN, sinh thường và ko quen BS nào cả. Em tự chạy đôn đáo đi khám xét, tự làm HSS, chuyển dạ vào sinh cũng k quen BS nào ạ.
Lúc trc khi sinh em rất lo vì thấy mẹ nào cũng có ng quen cả, mỗi em là ko. Em có BHYT nhưng tuyến Tỉnh nên phải qua nơi khám chữa bệnh ban đầu xin giấy chuyển viện, sau đó đến làm HSS, ngon lành, suôn sẻ ạ. Lúc chuyển dạ em vào thẳng p khám chuyển dạ pb cho bác sĩ khám là 200k. Lúc đó là 6h sáng bác ý rất tận tình khám xét rồi lấy qa bệnh nhân cho em mặc, lấy HSS cho em và bảo đi nộp viện phí, sinh thường có BHYT nộp tạm thu 2tr ạ, sau đó cho ng dắt em lên phòng đẻ nhà A. Đến 9h 30 là e sinh bé trai xong rồi ạ, bé thứ 2 nhà e nặng 3.45 kg, hihi.
Mẹ nào cần sắp đến ngày sinh rồi mà tính sinh ở PSHN, nếu cần KN gì em rất sẵn lòng chia sẻ ạ.
Chúc các mẹ sắp sinh có những ngày vui vẻ để đón bé chào đời khỏe mạnh nhé.@};-