Mọi người hãy cạch mặt Phòng khám bác sĩ Bùi Thị Lan ở Khuất Duy Tiến- TẨY CHAY VĨNH VIỄN!!!
Trước khi mình đến mình cũng đã có tham khảo các mẹ, nhiều mẹ khen và cũng nhiều mẹ chê. Mình quyết tâm một chuyến làm chuột bạch và bây giờ thì có cho mình thêm tiền mình cũng không bao giờ đến đây nữa.
Thứ nhất vào phòng thì gặp bà bác sĩ ăn mặc bộ quần áo nhàu nhĩ bẩn thỉu, tóc tai bù xù.Trông đã mất cảm tình
Thứ hai mình định nói là khám phụ khoa thì cứ bắt mình siêu âm, mình bảo là mình siêu âm hôm qua rồi thì bảo là cứ nằm lên giường đã, sau khi mình nằm lên giường thì nghe tim phổi 1s, nghe tim thai 1s ( thậm chí mình cũng không kịp nghe thấy tiếng tim đập), hỏi là lần trước sinh mổ à sau đó cho xuống, tổng cộng 2 giây.
Khám phụ khoa thì qua loa, đang khám cho mình thì khám cho người khác, xong lại tư vấn cho một người khác, mình hỏi lại cáu bảo là đã trả lời rồi, mặt mày thì cáu bẳn, thái độ khó chịu
Thứ ba là mình hỏi là cháu đang uống thuốc này thuốc này có được không thì bảo là đã uống rồi thì cứ thế mà uống hỏi làm gì nữa
Mình hỏi thế cô kê cho cháu thuốc vì cháu sắp hết thuốc rồi thì bảo là hết thì đến, mình bảo một hai hôm nữa là hết thì bảo là hết đến đây, sau đó thấy mình yêu cầu ghê quá nên lờ đi bảo người khác vào khám mà không thèm trả lời
Sau đó cái con bé ghi tên cho mình bất đắc dĩ kê cho mình 2 loại thuốc mà mình đọc cũng ko hiểu vẽ hay viết nữa.
Sau đó thì lôi túi thuốc lên bán cho người khác thái độ khác hẳn. Đúng như một hai mẹ đã phàn nàn con mụ này chỉ tiền thôi, cái mặt đáng ghét, tổng thời gian khám của mình khoảng 3 phút, VÃI LINH HỒN, CẠCH ĐẾN GIÀ, SỢ ĐẾN CHẾT.!!!!