Trước dây mình bị thai lưu 8tuần. Sau 1 năm thì mình có bé lại. Thai cũng bị động, ra máu đen. Mình được BS cho uống thuốc nội tiết, sabutamol và vitamin trong 3 tháng. Nhưng thai đc 7 tháng lại dọa đẻ non. Hix. Mình phải nằm viện truyền sabutamol để giữ thai lại. Ơn trời, đúng 9 tháng 15 ngày mình sinh mẹ tròn con vuông. Giờ cu tý gần được 2 tuổi rưỡi rồi. Vợ chồng mình muốn có bé lại trong năm Nhâm Thìn này, vừa rồi có đi BS tư vấn. BS cho uống vitamin tổng hợp và thuốc Clomifene citrate bp 50mg, 3 viên/ngày. Uống sau khi có kinh được 5 ngày. Và uống trong vòng 5 ngày.


Mình lên mạng tra thì thuốc đó là dùng điều trị cho những mẹ bị vô sinh, kinh nguyệt không đều. Hix, mà mình thì kỳ kinh đều tăm tắp.


Mình chỉ muốn hỏi thuốc dưỡng trước khi có thai nhằm tránh bị ra máu đọng thai thôi, sao BS lại kê thuốc này nhỉ.


Mẹ nào có kinh nghiệm chia sẻ với mình nha.


Tháng này mình thả rồi, đang hồi hộp chờ đợi kết quả. Mà lại lo sợ bị động hay thai lưu như lần trước chắc mình chết luôn quá.


Nghĩ đến cái cảnh ngày nào cũng lo nơm nớp thai có khỏe mạnh không, có đủ ngày đủ tháng không, có gì bất trắc không... mà vợ chồng mình đã thấy sợ rồi.