Mấy hôm nay lên mạng tìm hiểu thông tin xem có mẹ nào giống chị Dâu mình không. Chị Dâu mình mang thai 37 tuần, ở Nghệ An họ bảo mẹ bị đa ối, thai nhi bị thoát cơ hoành, tràn dịch màng phổi, màng tim. Thai lớn nên không thể đình chỉ được, chờ sinh. Nhà mình rất lo lắng, liền đưa mẹ con chị ra BVPS TW, khám bác sỹ Cần và Tối hôm đó nhập viện cấp cứu, Bác sỹ bảo ưu tiên cứu mẹ trước, còn con thì...khả năng mổ ra xong là đi luôn.
Gần 1h chiều, bác sỹ và ê kíp chuẩn bị mổ cho chị, họ bắt ký cam kết, mẹ cũng nguy hiểm nên thai nhi còn khó cứu hơn. Nhà mình chỉ biết trông chờ và chuẩn bị tinh thần xấu nhất.
Sau khi mổ xong, chị Dâu mình khá hơn, hôm nay làm thủ tục ra viện. Còn em bé thì...cả nhà ơi! nhà mình vẫn đang hy vọng vào cái điều diệu kỳ nào đấy. Hôm này là cháu được 4 ngày. Lúc mới mổ là có 2 bác sỹ nhi đỡ và làm thủ tục hút dịch trong bụng bé được 20ml, rồi chuyển thở ôxi bằng máy, hễ cháu tím tái là họ lại hút dịch trong người ra. Bé được 3,4 kg. Bác sỹ bảo bé bị phù thai...Thi thoảng, bác sỹ lại bảo người nhà vào thăm đột xuất do cháu yếu...rồi hôm nay Bác sỹ bảo cháu cử động nhiều, có hy vọng...
Không biết những ngày tiếp theo như thế nào? Cháu liệu có qua không? có phát triển bình thường không?...Cả đại gia đình lo cho cháu quá. Có mẹ nào có hoàn cảnh tương tự như nhà mình không?
Trường hợp nhà mình nếu ở Nghệ An thì khả năng mẹ con "đi " sớm. Dù thế nào, nhà mình cũng rất yên tâm và không hối hận khi mổ ở BVPSTW. Bác sỹ và y tá rất nhiệt tình và ...cho phong bì không nhận còn nạt người nhà bệnh nhân một trận.:-$