Mình sinh hôm 12/04/2016, bé nhà mình sinh mổ theo bs Trinh. Lúc đầu mình tính sanh ở Từ Dũ (đã xin giấy chuyển viện trc dự sanh 4 ngày lun) vì ở Từ Dũ chắc chắn sẽ sinh thường với các biện pháp giục sanh như chích thuốc, đặt bóng, ... Nhưng cuối cùng thai mình đa ối nên mình quyết định mổ lấy thai ở An Đông. Mình có người chị cũng đã mổ ở đây, nên khi đi khám mình ghé qua thăm hỏi chi phí cug khá hợp lý!
Rồi chuẩn bị tất cả các giấy tờ xét nghiệm 7h30 sáng đến bv vô phòng chờ, do mổ nên nhịn từ 10h tối. Vào phòng chờ sanh còn làm thêm xét nghiệm máu, Hiv (mặc dù mình đã làm các xét nghiệm này rồi, nhưng y tá nói là hơn 3tháng rồi họ fai làm lại, chắc do mổ nên bảo đảm an toàn thành ra làm lại)
Ngồi khai thông tin cá nhân, tốt nhất là cm đem theo cmnd photo nha để khai theo đó cho đúng, ko thì bản chính y tá sẽ pho giùm. Thay đồ rồi đi làm vệ sinh. Bik thế nên ở nhà đã làm rồi cơ mà y tá vẫn nói "làm sạch" hết nha chị, rồi vậy là "trụi lơ"