Sau một lần đi khám tại 56 - HBT, mình thấy đông quá. Cùng với việc tìm hiểu, tham khảo các topic trên mạng, mình đã tin tưởng vào y đức cũng như khả năng chuyên môn của bác sĩ Trí và quyết định theo khám bs tại phòng khám Vạn Vạn Phúc.


Có điều sau khi theo khám, về chuyên môn mình chưa đánh giá đươc nhưng thấy bác sĩ điều trị dường như không tận tình lắm. Bs hay hướng mình sang bác sĩ Hương và nói rằng bs Hương có cùng phác đồ điều trị, có thể do việc canh khám theo chu kì lệch với lịch khám của bs.


Mình đã làm mọi xét nghiệm, chụp TCVT, mọi thứ bình thường còn mỗi việc kiểm tra nang trứng. Hôm kia vào ngày kinh thứ 13 mình đã đến siêu âm, có một nang trứng 11mm, bs chỉ định ngày kinh thứ 18 mình đến bs Hương siêu âm lại. Mình băn khoăn hỏi lại bs ngày 18 có sợ trứng vỡ rồi không, vì chu kì của mình chỉ từ 29-31ngày. Bs vẫn khẳng định đến bs Hương.


Có mẹ nào có kinh nghiệm thực tế vụ này không, giúp mình với! Biết rằng khám cái này phải kiên nhẫn và tin tưởng vào bác sĩ nhưng sao vẫn lo lo, mình đang mong em Rồng con lắm.


Cảm ơn các Mẹ!