Xin chào các mẹ và MOD,em là ng mới,lần đầu tiên tham gia diễn đàn WTT!Hôm nay mại mụi post bài,cũng chỉ mong các mẹ nào đã chưa và từng khám có kinh nghiệm và chia sẻ,tránh bị gặp trường hợp như mình và như những ng đã khám BS này!



Mình vốn từ Vũng Tàu lên,định đẻ ở TDũ,đg đi thì xa,lên đây đã là rất mệt!Vậy mà lần đầu tiên đi khám ở đây,mình thất vọng vô cùng!



Mình đc 35w rồi,vốn vẫn hay khám ở gần nhà,dù sao BV gần nhà cũng ko an tâm lắm,nên thôi cố gắng vì tương lai mà lặn lội xa xôi lên TD khám,với hy vọng đc BS và BV quan tâm hơn,vì mình có dấu hiệu sinh non!



Lên từ 8g,chờ lấy phiếu xong xuôi thì Hộ lý nói 12g mới khám đến số này!Dù mình đăng ký khám DV,nhưng sao DV cũng đông khủng khiếp!Nhìn thấy bao nhiêu ng lăn lê bò toài nằm!Sợ thật!



Vậy rồi mình cũng ngồi chờ đến lượt khám,chờ lâu bao nhiêu thì khám nhanh bấy nhiêu!



Khi bước vào phòng,trong lòng mình tràn chề sự hy vọng,sự tận tâm,lương y như từ mẫu của BS mình sẽ sắp khám tới đây,BS Lê Hồng Cúc!Vậy mà hy vọng bao nhiêu,thất vọng bấy nhiêu!Có lẽ số mình hẩm hiu chăng?



Vào,BS kêu lên giường nằm,sau đó BS khám cửa mình,BS cho tay vào rất sâu,cả 1 ngón tay!Mình khám ở VTàu,thấy BS có nói đầu em bé mình là đầu áp , cổ tử cung thì hở ngoài từ tuần thứ 28,BS khám mỗi lần cũng chỉ thò có nửa ngón tay,nhẹ nhàng cho vào!Vậy mà bác sĩ Cúc này thò sâu,đau!Sau đó thì bác nghe tim thai ấn rất đau!Hết!À,còn đo BCTC nữa!Xong,tất cả rất nhanh!



Có lẽ do lần đầu tiên khám nên BS bắt mình SA và xét nghiệm máu lẫn nước tiểu!Dù mình đã có những cái ấy ở Vũng Tàu,và mới đc 4 ngày!Nhưng BS ko thèm để ý khi mình đưa những kết quả đó ra,ko mảy may quan tâm!Nhưng dù sao vì là BS,BS nói BNhân phải nghe,nên mình đi làm các xet nghiệm!



Mình đi lấy máu trước,sau đó đi lấy nc tiểu!Khi vào buồng vệ sinh,ôi trời,máu!Một ng ốm yếu như mình,lại rất sợ máu,và nhìn thấy máu,nhất là máu ở cửa mình thì thật là kinh khủng!Trong đầu mình dồn dập bao nhiêu ý nghĩ,liệu có sao ko?Em bé thế nào,đau,máu,màng máu như lúc hay có kinh!Thật kinh khủng,sợ,điều mình lo lắng nhất là em bé,liệu thọc sâu thế,đầu em bé sẽ ra sao,màng ối thế nào!Tất cả những ý nghĩ đó dồn dập làm mình suýt ngất!Nhưng rồi mình cũng bình tĩnh lấy nc tiểu và đi ra,khi nộp nc tiểu cho NV xét nghiệm,mình có hỏi NV về chuyện mình thấy máu sau khi khám,NV nói bạn vào hỏi ngay BS xem sao!



Mình lo lắng lắm,chạy ngay ra hỏi BS và cô y tá,BS với vẻ mặt chẳng gì,ko chút băn khoăn:"Sao?Chuyện gì?Máu à?Có sao đâu,tí rồi hết!Đi ra đi,làm xét nghiệm đi,rồi đem kết quả về đây!".



Vậy đấy,ra chờ SA lâu khủng khiếp!Lần đầu tiên lạ nc lạ cái,cái gì cũng bỡ ngỡ,và cái gì cũng gây cho mình thất vọng dồn dập,từ cái này sang cái khác!



Sau đó khi làm xong tất cả và quay lại nộp kết quả cũng là 5g chiều!1 ngày tơi bời trên SG tại BV TDũ với 1 BS "lương y như masơ"!



1 điều mình biết trong khi chờ SA,té ra có nhiều ng cũng bị BS Cúc khám như thế và ai cũng nói bác sĩ này như điếc,như câm,và ác!Mình nhìn bác cũng lớn tuổi,có khi bằng mẹ mình,mình thật sự băn khoăn không hiểu bác sĩ có con không?Có con gái ko?Và có bao giờ bác đặt vào trường hợp con gái bác bị như thế ko?1 ng mẹ đã từng có con gai sẽ ko bao giờ khám cho ng khác như thế!



Và 1 điều nữa,liệu y đức ng BS để đâu???



1 ngàn lần thất vọng!Thất vọng!Liệu niềm tin mình để nơi đâu???



Tiện thể có mẹ nào đi khám ở đây,có ai biết khám vào ngày nào thì gặp BS tốt,có chuyên môn và có y đức???



Mình có vài lời chia sẻ!Mình buồn quá!