Đọc bài viết của bạn tôi cũng thắc mắc không biết bạn là con người như thế nào nữa, bạn cũng thuộc loại con gái chẳng ra gì. Nếu gặp phải vị bác sỹ đúng như bạn nói tại sao lúc ấy bạn không phản ứng lại, không làm một điều gì đó để bảo vệ mình bảo vệ nhân cách của mình và cho vị bác sỹ đó một bài học . Bạn bị như thế mà vẫn im lặng rồi ra về và tung lên mạng những điều phi lý như thế để bôi nhọ danh dự của bác sỹ Thịnh, bạn là người được đánh giá không đàng hoàng hơn ai hết . Bác sỹ Thinh mà tôi biết là người tận tình, chu đáo và hết lòng vì bệnh nhân , chưa bao giờ đòi hỏi điều gì ở bệnh nhân cả. Những ai đã được bác ấy giúp đều có cùng suy nghĩ như tôi, đừng vì ghen tức , đố kỵ, ích kỷ hẹp hòi mà đổ tiếng ác cho bác ấy, làm ảnh hưởng đến các bác sỹ nói chung và ảnh hưởng trực tiếp đến bác sỹ Thịnh. Bạn dám làm thì hãy suy nghĩ và trực tiếp xin lỗi bác sỹ ấy trên diễn đàn này, nếu không bạn sẽ ân hận cả đời và sẽ bị quả báo đấy.