Mình có chị đồng nghiệp rất tốt tính, năm nay chị ấy 45 tuổi, lập gia đình muộn. Năm ngoái chị ấy sau 2 năm cưới thì chị ấy đã mang bầu được 1 cách tự nhiên nhưng khi thai đến 22 tuần thì tự nhiên bị sinh non. Lúc sinh non ra em bé mấy lạng thôi mà vẫn thở được, sau mấy tiềng em bé mới mất. Bác sĩ nói là do tử cung chị ấy bị làm sao đó, chứ ko phải là do nội tiết mà làm bé chết lưu. Hồi năm ngoái bs ở viện C HN nói là nếu phát hiện sớm từ giai đoạn đầu thì tầm thai vài tuần vào viện họ khâu tử cung lại thì sẽ ko bị như thế. Nhưng đến giờ hơn 1 năm rồi chị ấy vẫn chưa mang bầu lại được.

