Hic, buồn quá các mẹ ạ! Sáng thứ 7 em vào viện C khám, bác sỹ hẹn sáng thứ 2 đến làm các xét nghiệm. Y hẹn, sáng nay em lóc cóc tới xếp hàng, nộp tiền, chen chúc để xét nghiệm máu, nước tiểu và siêu âm. Bệnh viện bảo 2h chiều mới có kết quả xét nghiệm máu, chiều quay lại chỉ tìm được 1/2 số phiếu xét nghiệm của mình, tức là mất 2 tờ giấy màu hồng hồng í. Cũng có khoảng 4-5 người cũng chịu chung số phận như em, hỏi thì được bà chị làm phụ trách vụ trả kết quả đấy quát xơi xơi



Túm lại là kết quả được ném toẹt lên mặt bàn để ngoài hành lang, mọi người bu vào bới, tranh nhau tìm, được thì may mà ko được thì thôi, bệnh viện ko liên quan. huhu, có ai chịu quả cám cảnh như em chưa vậy. Em nản quá, ko tìm được chắc em cạch luôn viện C ra mất:mad: