Em là người mới, rất mới luôn, hiện tại em có một vụ đau đầu, mong các mẹ giúp đỡ. Số là em bị chậm kinh 10 ngày rồi, kinh nguyệt của em đểu 30 ngày. Bình thường trước khi có kinh, em thường đau ngực trước 1 tuần, khi hết đau là có kinh, thế mà tháng này em không thấy đau ngực, đến ngày kinh thì không thấy kinh. Khi chậm ngày thứ 2 em mua que thử về xài, lên 2 vạch mờ, mừng không kể xiết. Ba ngày tiếp đó em tiếp tục thử thấy vẫn lên 2 vạch rõ, lúc đó em nghĩ chắc có thai rùi thế là xin nghỉ làm vài hôm trước để đi khám rồi tính, tại 2 lần trước có thai, lần đầu thai chết lưu lúc được 8 tuần, lần 2 bị sẩy lúc 8 tuần nên giờ em cũng rất lo. Nhưng đến ngày chậm kinh thứ 7 thử lại lần nữa lại có 1 vạch và đến hôm nay vẫn là 1 vạch. Ngày chậm thứ 8 em có đi khám, bác sĩ nói có khả năng em có thai rồi và bảo em sáng hôm sau đi xét nghiệm. Em làm đúng như vậy thì người xét nghiệm cho em báo qua điện thoại là chỉ số bêta hcg =0.1, không có thai, em hỏi lại bác sĩ thì bác ấy bảo trường hợp của em là dương tính giả. Em nghe như sét đánh ngang tai, buồn không kể siết, 2 vợ chồng lại đi ra phòng khám mạch xem sao, sau khi bắt mạch thầy lang bảo em đang có thai. Thật sự em rất lo, vì em đã 2 lần hỏng, các mẹ cho em lời khuyên với, em phải làm sao bây giờ?


( Vợ chồng em cưới nay đã được 4 năm, 2 lần bị hỏng thai, hôm đi lấy máu em không ăn gì, mà em cũng không thuốc men gì cả.)