Hôm nay rảnh ngồi chia sẻ với các mẹ 1 vài kinh nghiệm bản thân khi sinh con và lựa chọn bệnh viện nhé, đặc biệt là các mẹ sinh mổ.


lần đầu mình sinh ở PSQT, từ khám tới sinh đều ở đó luôn, cách đây 5 năm PSQT còn chăm sóc khách hàng tốt, thoáng mát và ít người tới khám, nói chung là khá thoải mái. Hồi đó mình con so mà, chẳng biết gì cả. Tới hồi đau bụng đang đêm chạy vào bệnh viện khám thì mới mở được 1 phân, bs khẩmao cho về, mình không chịu bảo đau lắm nên cho đi siêu âm, ai dè là hết ối, chuyển vào chuẩn bị mổ cấp cứu vì có nguy cơ ngạt em bé. Mình có yêu cầu bs mổ , nói chung vết mổ đẹp, mọi cái đều tốt đẹp, đồ ăn ngon, nhân viên chăm sóc tốt. Có điều là bên đó họ lạm dụng thuốc giảm đau quá, ngày nào cũng nhét hậu môn 1 viên( ở BV Từ Dũ bs lại không cho dùng nhé, họ bảo đau cũng phải cố chịu không lạm dụng thuốc nhé)6 ngày mình ở bệnh vện chẳng thấy đau gì cả mặc dù là sinh mổ nên về nhà leo cầu thang ầm ầm, đi lại ầm ầm vì tưởng mình không đau, khỏe lắm nhưng thực ra bên trong rất yếu, chính vì đi lại nhiều như thế cho nên mình đau chân tới 5 tháng sau mới đi lại binh thường được


Bé thứ 2 sinh mổ hồi đầu mình lại khám ở PSQT nhưng thấy đông đúc, chật chội quá với lại sinh mổ lần thứ 2 nên mình chuyển quan TD cho chắc ăn vì nghe nói mọi tuyến không xử lý đươc đều chuyển về TD. Nhưng cái dại của mình là không theo BS nào nhất định mà lại khám dịch vụ trong BV ( điều này không phải không tốt nhưng đến lúc sinh mới khổ đó). Khám ở đó tương đối nhanh, nhân viên và bs đều nhẹ nhàng và tiền khám cũng không cao


Hôm mình đau đẻ, vỡ ối mới tuần thứ 37 ( phải cố giữ gìn lắm nhé vì tuần 33 bị thiểu ối suýt phải mổ nhưng nhâp viện 1 tuần truyền nước biển mình giữ được thêm 1 tháng nữa- hii, cái này là quyết định đúng đắn khi chọn TD này)


Nhập viện từ 7 h sáng mình có kinh nghiệm rồi nên 4 h sáng đã dậy dội đầu, tắm rửa, 7 h sáng 2 vc dắt díu nhau vào bv ra căn tin ăn sáng rồi thẳng tiến phòng cấp cứu. Khám 1 hồi đo tim thai 1h thì mình vỡ ối thật, họ chuyển lên phòng sinh dịch vụ. ( ở phòng cấp cứu họ sẽ hỏi các bạn sinh dịch vụ hay không, có chọn bs nào mổ hoặc đỡ cho không, có bảo hiểm y tế hay không. Sinh dịch vụ vẫn cần BHYT nhé, pho to CMND và BHYT mỗi cái 2 bản nhé)


Phòng sinh dịch vụ thoáng mát,máy lạnh, họ cho mình BVS, quần áo và cả dép nữa, không đem bất cứ thứ gì trên người , lien lạc được với chồng qua dt dịch vụ của họ thôi. Vì nghi lần này sinh mổ nên mình không được ăn uống gì, 7 h sáng đến 4 h chiều mới đó mổ


Kô quen bs nào nên mình chọn bs trực, chính vì thế mà các bs thay nhau khám cho mình, đến lúc họ chuyển xuống phòng sinh thì mình cũng đã bắt đầu đau đẻ lắm rồi => các bạn nên có bs họ ko bắt mình chờ mổ, mổ luôn thi không bị đau đẻ nữa, đau lắm ý


Xuống phòng sinh từ 4h chiều, làm vs xong họ để mình ngoài hành lang gần 1 tiếng ko có người thân bên cạnh để chờ bs trực, con bé lúc này đã đau lắm rời, tủi thân nữa chứ vì chả có bs nào quen cả, họ cứ đi qua đi lại, 1 h sau họ đẩy mình đến phòng mổ, lại chờ ngoài cửa phòng mất 30phút


Sau khi sinh mình chuyển qua nhà A chờ phòng DV, có khoảng 60 giường gì đó, chật chội, đông đúc không thể tả, hầu hế là sinh mổ mà cứ 3 nguời 2 giường, con nằm dưới háng mẹ.Mình sinh xong lúc 6h chiều thì đến tối hôm sau mới được chuyển phòng DV, biết vì sao ko, vì ko có bs quen mặc dù mình đã đặt phòng


Đến chiều hôm sau thấy mấy người nắm sinh mổ sau mình chuyển lên phòng DV hết rồi mà mình vẫn nằm đó, hỏi thì người ta nói chưa đến lượt, bố mẹ mình vào xót con quá kêu chuyển qua PSQT nằm, ox mình đòi chuyển viện thế là họ kêu chuyển qua phòng ít người hơn, mình ko chịu, đấu tranh mãi đến tối hôm sau mới chuyển qua phòng dv => phải nhờ bs mổ đặt phòng cho mình mới dễ và nhanh


Thôi, em bé dạy rồi, mai pót tiếp nhé,