Các chị ơi, giúp em với. Em mới sinh bé đầu vào ngày 18/7, sinh mổ do em có vách ngăn ở âm đạo (nếu đẻ thường sẽ bị băng huyết). Hiện giờ bé được hơn 6 tháng, vẫn bú mẹ hoàn toàn, em lại có thai được 6 tuần.


Lần này có thai, suy nghĩ 1 tuần, quyết định phải bỏ đứa bé đi, vì bé đầu còn nhỏ, gần như có 2 vợ chồng chăm nên có bé nữa không biết xoay sao, sức khỏe em không tốt, nguy cơ nứt tử cung cao, nếu có vấn đề gì xảy ra chỉ còn 2 bố con, nên em rất sợ, không thể để có nguy cơ gì được. Về kinh tế thì gia đình em đang túng thiếu, tháng này còn không đủ tiêu, phải đi vay bố mẹ hơn 2 triệu để đi chợ... Quả thật nếu sinh bé thứ 2 ra thì quá sức của 2 vợ chồng. Quyết định bỏ thai xong mà em thẫn thờ, lúc nào cũng có thể rơi nước mắt được, vì em cho rằng dù trong bụng mẹ bé vẫn bắt đầu có cảm nhận, đó là 1 sinh mệnh bị bố mẹ bỏ rơi. Nhìn bé đầu tròn vo mắt nhìn em, em lại tưởng tượng bé trong cũng nhìn em thế, mà em lại bỏ nó đi. Nhưng dù sao em cũng phải bỏ.


Sau khi quyết định thì em lại gặp khó khăn:


- bỏ thai bằng thuốc: chống chỉ định người cho con bú, bé lớn mới có 6 tháng, em không thể ngưng cho con bú được. Trộm vía vì có sữa mẹ bé không ốm lần nào từ lúc mới sinh.


- Bỏ thai bằng cách hút: có vách ngăn âm đạo nên khi mổ đẻ bác sỹ đã nói là về sau nếu hút thai sẽ rất dễ bị băng huyết.


Cả 2 cách trên đều cần có bệnh viện và bác sỹ đáng tin cậy, Và chi phí tối đa là 1 triệu vì hơn nữa thì em quả thật không biết xoay đâu ra. Các chị có thể giúp em tìm 1 địa chỉ tin cậy được không, vì trường hợp của em nếu hút thai ra quả thật rất nguy hiểm.