em chào cả nhà. Hôm qua lần đầu tiên em đi siêu âm kiểm tra buồng trứng và tử cung. Nghe mọi người nói siêu âm ở 56 Hai Bà Trưng cũng được nên em đến đấy, được xếp vào phòng của bác sĩ Liên Phương. Hik, em vốn đã nhát gan rồi, vào lại gặp bác sĩ mà cứ mắng bệnh nhân ầm ầm, vừa siêu âm vừa buôn chuyện linh tinh với chị phụ việc trong phòng. Em ngồi đợi thấy chị ý cứ mắng mọi người xơi xơi í. Siêu âm xong ngoảy đít đi luôn, chả nói chả năng gì. Em về nhà kể với 1 số người thì thấy bảo bác sĩ này siêu âm không tốt lắm, huhu. Em thử viết mấy cái thông số này lên đây để các mẹ thông thái trả lời giúp em xem em có vấn đề gì không nhé.


Tư thế tử cung: ngả trước


Kích thước 45x36x47


Âm vang cơ tử cung: đồng nhất


Niêm mạc tử cung 6mm


Buồng trứng trái, phải: bình thường


Không có dịch


Liệu kích thước tử cung của em như thế có vấn đề gì không hả các mẹ. Các mẹ trả lời giùm em nhé. Em cảm ơn nhiều