Có mẹ nào biết gì về sinh con ở bệnh viện ĐK y học cổ truyền HN không?
Tình hình như thế này các mẹ ạ!
Tớ đang phân vân quá không biết có nên sinh cháu ở Bệnh viện ĐK y học cổ truyền HN hay không vì hôm qua tớ vào trong viện để xin giấy chuyển viện sang viện PSHN nhưng không được, đã thế còn bị lung lay bởi bà bác sỹ trong ấy ca ngợi BV, 2 vc tớ dắt díu nhau đi xem tình hình ở khoa Sản trong đấy thấy tuy có ít bệnh nhân nhưng người nhà họ có vẻ khen lắm. Kêu là bác sỹ ở đây chăm sóc tốt, tận tình, giường nằm thoáng mát, thoải mái ...vv. Nhưng tớ vẫn cứ lo lo, vì là bé đầu tiên nên cũng muốn cẩn thận một chút. Mình xin ý kiến các mẹ vụ này được không?