Chào các mẹ, em đang hoang mang quá. Tình hình là từ thứ 2 ngày 9/4 em thử que và đã lên 2v. Liên tiếp thử que cho đến hôm nay ngày 15/4 vẫn lên 2v. Hôm kia ngày 13/4, em định đi thử beta hcg luôn cho đỡ phải thấp thỏm. Đến nơi bác sĩ chỉ định siêu âm đầu dò và xn beta hcg. Siêu âm thì niêm mạc của em dày 20mm, bác sĩ siêu âm thấy 1 chấm đen mờ, nghi ngờ và ghi là tiếp tục theo dõi hình ảnh giống túi ối nhỏ. Beta hcg của em là 21,5. Bác sĩ kết luận có thai nhưng nói chỉ số hcg thấp quá, ko biết tương lai sẽ ntn. Hôm qua 14/4, vợ chồng em sang 1 bệnh viện khác để làm xn beta hcg lại, thì có nhích lên 23,8. Bác sĩ bên này bảo beta hcg quá thấp mà tăng như vậy là quá chậm, dự đoán thai sẽ ko phát triển được. Cả 2 nơi đều hẹn e 2 ngày sau quay lại xn lại. Chu kỳ cuối của em bắt đầu vào ngày 5/3 - 9/3, trước đó chu kỳ của e khá đều khoảng 30-34 ngày,thường là sẽ bị chậm hơn 2-3 ngày. Nhưng từ tháng trước chu kỳ của e lên đến 37 ngày. Tháng 3 vừa rồi, vợ chồng em quan hệ 4 lần, vào các ngày 10/3, 19/3, 21/3 và 25/3. Em đang hoang mang quá, mong các mẹ có cùng cảnh ngộ chia sẻ với em ạ