Có ai chữa hiếm muộn ở Viện y học cổ truyền quân đội - BS Phong (Viện trưởng)
Mình tham gia diễn đàn từ lâu nhưng rất ít post bài, hôm nay rỗi rãi vào mục này tìm mãi mà không thấy địa chỉ này nên post lên cho những mẹ đang mong con tham khảo.
Mình lấy chồng 1 năm thì mới có bầu. Nói chung mình không phải dạng hiếm muộn mà chắc là chậm thôi. Nhưng tại ông bà giục có cháu quá nên bọn mình cũng sốt ruột. Cưới xong kiêng 5 tháng rồi thả mãi chưa thấy, bố mẹ thì kêu ca rát tai. Bực mình quá, mình xách ông chồng ra viện 103 định kiểm tra chất lượng con giống. Mà hôm đó đến muộn, hết phiếu nên 2 đứa lại lóc cóc đi về.
Đi qua viện y học quân đội chỗ e họ mình làm tiện đường gọi cho nó bảo cắt cho ít thuốc bắc uống cho khoẻ. Không ngờ may thế nào lại đúng hôm anh Phong khám.Khám xong anh ấy cười bảo mới có mấy tháng mà kêu, chả lo đâu. Nhưng vẫn kê thuốc bắc cho uống. Mình chỉ nghĩ uống cho khoẻ thôi, để hôm nào rỗi lại xách ông chồng đi kiểm tra tiếp. Nhưng đúng là chỉ uống 3 tuần thì mình có tin vui luôn. Hai vợ chồng cứ nửa tin nửa ngờ, k hiểu là do thuốc hay do trời cho.
Sau vụ đó mình cũng không tin lắm đâu, nhưng cứ thử giới thiệu cho con bé ở cty. Chỉ dẫn k tận tình, nó gặp người khác khám, về mình cũng thấp thỏm đợi với nó mà chả thấy gì. Lần thứ hai mình bảo thử gặp anh Phong xem. Kết quả của lần này thì quá mỹ mãn với nó, mang thai đôi luôn, một trai một gái. Cũng chỉ trong 3 tuần dùng thuốc.
Sau này mình cũng giới thiệu cho nhiều người. Có đứa tới cắt hai, ba lần không có nên thôi luôn. Nhưng cũng có cô hàng xóm thì không có con mười mấy năm, cô ấy nói thẳng là không có hi vọng gì hết, thử cắt mấy lần giờ cũng sinh được một bé trai. Mà cô ấy bảo là còn đi khấn gì đó, trong lúc đang dùng thuốc, nên không biết tác dụng của cái gì. Mẹ mình cũng giới thiệu cho mấy chị giáo viên trong trường. Có chị uống xong có rồi sảy, rồi lại uống tiếp, giờ đang đợi tới ngày lâm bồn rồi.
Nói chung mình giới thiệu thì được khoảng 70% thành công, nhưng mình nghĩ tâm lý mọi người cứ mong uống có luôn như mình thì cũng khó. Uống thuốc bắc thì phải kiên trì. Mình nói chuyện với em mình thì thấy bảo có nhiều ca thành công lắm. Có mẹ nào đi thụ tinh hai lần đều hỏng, tới cắt thuốc ba lần giờ cũng có rồi.
Mình post bài này để hi vọng gặp mẹ nào đã từng chữa của bs Phong thì lên chia sẻ với mình về những em bé ra đời nhờ bàn tay của bs và cũng để cám ơn bs vì đã cho mình một e bé rất đáng yêu (trộm vía). Còn mẹ nào đã thử đủ kiểu mà vẫn chưa có tin vui thì cứ thử một lần như mình xem nhé, biết đâu đấy. Nhưng dù sao con cái cũng là trời cho các mẹ ạ. Có người chả dùng thuốc mười mấy năm cũng vẫn có đấy thôi :p