Cập nhật mới nhất dành cho các mẹ dự định sinh con tại Từ Dũ
Các mẹ ơi, mình có đứa em vừa sinh em bé hôm 17/7, trộm vía em bé ngoan và mẹ nó cũng khỏe.Bé được sinh ra lúc hơn 7h đẻ thường, nhưng phải đến 10h người nhà mới được gặp mẹ bé.Tất nhiên là khi vừa nhập viện lúc 6h30 sáng thì cả nhà đã cuống cuồng lo cho em của tớ 01 phòng dịch vụ...nhưng tình hình là họ nói phải đến 13h mới trả lời được.Sau đó, phòng dịch vụ cũng không còn, em mình phải chuyển xuống khu E (nghe nói cũng là dich vụ...???) nhưng đúng là so với khu dịch vụ thì 1 trời 1 vực luôn.Các phòng ở khu E hầu như full hết phòng nào cũng 3 sản phụ nằm, chưa kể người nhà mà phía dãy ngoài là phòng máy quạt, phòng phải nói là chưa đến 12m2, nóng và khó chịu lắm.May mắn hơn 1 chút là em mình có chút quen biết nên được nằm trong phòng máy lạnh khu nhà E này.Mà nói thật, phòng bí khủng khiếp, cũng 3 người với 12m2.Mẹ nào đã nằm phòng dịch vụ thì biết rồi đấy, các bé được nằm trong 1 cái nôi riêng, ở phòng này nôi thì có đấy nhưng thường là để đồ dùng, chứ cũng chẳng có chỗ mà để nôi, bé phải nằm với mẹ, mà máy lạnh gì mà như hết gas...vừa nóng, vửa bí.Tội nghiệp thằng em mình; vì phòng quá nhỏ nên chứng kiến các mẹ nằm tơ hơ, đau đớn...nên cũng ngại phải chạy ra ngoài suốt.:-S
Chiều hôm sau, khi gọi đt hỏi thăm thì em mình đã về nhà...mình vô cùng là bất ngờ...hỏi lý do thì dì mình (là mẹ của em) nói trong đó nóng, chật chội đã đành nhưng cả ngày chẳng thấy bác sĩ nào thăm khám cả mẹ và bé, cũng chẳng ai vệ sinh cho bé...nên tốt nhất là về nhà...nghe mà thương quá.
Mình cập nhật cho các mẹ biết thêm thông tin tham khảo nhé.