CẢNH BÁO: Bác sĩ LONG ( phòng khám 70 Nguyễn Chí Thanh - HN) Đừng mẹ nào đem con đi khám của ông này nhé!
Chào các mẹ,
Em là thành viên quen thuộc của diễn đàn nhà mình từ lâu, em có chuyện này cảnh báo với các mẹ 1 việc như sau:
Con trai em trộm vía từ khi sinh ra đã rất khỏe mạnh, sức khỏe tốt, cháu được 7 tháng.
Hôm trước tự nhiên bị sốt ko rõ nguyên nhân, em vẫn cứ để theo dõi vì nghĩ sốt mọc răng. Nhưng mấy hôm sau lại thấy người con nổi mẩn đỏ... lo lắng quá nên em đã gọi bác sĩ quen tới khám tận nhà nhưng bác nói để xem vì bận chưa chăc đã đến được.
Chiều hôm đó con sốt tới 38 độ, em sốt ruột quá, sợ đêm sốt cao ko xoay sở kịp nên mang con qua phòng khám ở Nguyễn Chí Thanh khám. Y tá xếp khám ông bác sĩ Long ( chồng bà Mai - trưởng khoa sơ sinh viện C).
Sau khi vào khám, ông Long xem tai mũi họng, rồi bắt cởi bỉm để xem chim cháu. Ông vạch chim ra khám rồi nói là do hẹp bao qui đầu, nhiễm trùng đường tiểu nên bị sốt như vậy (trong khi chim của con em rất bình thường, ko nổi đỏ ko sưng ko có bất cứ hiện tượng gì). Bác sĩ yêu cầu cháu phải nong bao quy đầu.
Em thì ko muốn con đang bị sốt lại phải nong bao quy đầu ra ( vì rất đau) nên đã nói dối là ko mang đủ tiền (tiền nong bao quy đầu là 1tr)
Ông Long bảo ko đủ tiền thì cho nợ, cứ ra đăng ký đi. Chưa chờ em đăng ký xong thì đã đuổi hết người nhà ra ngoài rồi bắt y tá giữ chân tay cháu để nong.
Em nhìn con mà xót, cháu khóc thê thảm. Sau đó mang con về nhà thì ông bác sĩ quen của em đến nhà khám. Ông nói ko có vấn đề gì cả vì con bị sốt phát ban, 1 vài hôm hết là sẽ ban sẽ tự bay.
Em thấy ông Long rất vô trách nhiệm. Tất nhiên việc nong bao quy đầu thì trước sau gì cũng phải nong, nhưng chờ lúc cháu khỏe mạnh nong cũng ko muộn. Giờ cháu mới 7 tháng, lại đang sốt mà ông bắt nong ra.... Trời ơi muốn phát điên vì thương con, bác sĩ cứ như muốn làm tiền vậy.
Chuyên khoa về bao quy đầu nên cứ thấy hiện tượng gì là mang chim ra nong, ko biết là lương y như.... gì nữa???? Lương tâm bác sĩ để đâu vây?
Em kể sự việc ra đây cảnh báo các mẹ để các mẹ đề phòng. Em thấy rất bất bình về sự vô trách nhiệm của bác sĩ!
Con em lại vừa đau vừa sốt... thương con quá :Crying::Crying::Crying::Crying::Crying::Crying::Crying::Crying: