Đây là kinh nghiệm xương máu của mình khi có bầu tập 2 các mẹ hãy cảnh giác nhé:
Bầu tập 2 mình nghe bạn bè giứoi thiệu bác sĩ Xiêm ở phòng khám Bà triệu cuối đường bà triệu ý. Thế là lọ mọ đến khám chờ rất lâu mới đến lượt. Thai cử mình lúc đó tương đương 10 tuần mà Bà Xiêm phán " Thai tương đương 7 tuần không có tim thai, 2 tuần nữa khám lại xem có giữ được không." Lúc đó mình choáng váng và cũng rất thắc mắc vì hôm nọ lúc nhỏ đi siêu âm mình mới biết 1 bên là túi thai bên là bàng quang. Rõ ràng lúc đó chỉ thây bà ý siêu âm bên phần bàng quang còn chụp cả bàng quang nữa chứ. Sau đó bà ý kê cho mình 1 đống thuôc ra mua. Mình lúc đó đang choáng váng nên cứ răm rắp làm theo không hề phản kháng. Lúc về vừa đi vừa khóc đã thế về nhà chồng hỏi nói chuyện lại chồng lại mắng cho đổ lỗi cho là tại mình không chịu ăn uống gì nên mới như thế. Rồi chồng đi mua suất xôi gà cũng 1 chai sữa dê bắt uống. Mình vừa ăn vừa khóc , ăn xong chạy vào phun ra hết. Có phải mình không muốn ăn đâu mà do nghén nên không thể ăn được. Cả đêm đó khôgn chợp được mắt. Sáng ra mình bảo chồng chở ra 21 Phan chu Trinh để siêu âm lại. Khi mình vào siêu âm, thai tương đương 10 tuần, tim thai đập thình thịch, chồi chân chồi tai đầy đủ bác sĩ bảo thai khỏe. Mình không tin nổi nên hỏi đi hỏi lại bác sĩ và kết luận là Thai phát triển bình thường. MÌnh ra nói chuyện với chồng chồng mình tức quá phi thẳng đến Bà triệu chỗ bà Xiêm, mình đêm sổ của 21 Phan chu trinh vừa khám chìa ra và bảo bà ý" hôm qua bác siêu âm cho cháu thia chỉ 7 tuần không có tim thai và 2 tuần nữa quay lại xem để hay bỏ, cháu vừa siêu âm lại đây giấy tờ đây tim thai đây, thai của cháu đây, thế đống thuốc bác bắt cháu uống chúa không lấy nữa, bác nói xem là sao?" Bà ý nhìn tờ giấy rồi bảo toàn thuốc bổ uống được mà nhưng mình không lấy bảo trả lại, thế là đem ra trả nhưng vẫn bị trừ tiền siêu âm. Lúc đó mình hiền thật, khôn làm toáng lên, chồng mình tức lắm kêu kiện bà ý.
Mình thấy chuyên môn có gỏi cũng không nên như vậy Chỉ vì muốn bán thuốc mà nói sản ohụ như thế gây căng thẳng tâm lý cũng như bất đồng trong gia đinh không đáng có. Làm bác sĩ mà không có tâm đức thì cũng vứt. Các mẹ hãy cảnh giác với các chiêu trò nhé.