Các mẹ ah, khi đi siêu âm xem sự phát triển of thai nhi từ 22w trở lên, các mẹ hãy nói bsi siêu âm cho kĩ, xem từ đầu đến chân, từng phần cho chính xác, đừng xem qua loa.
Sở dĩ em nói như vậy vì ngừoi chị họ of đồng nghiệp em gái em đã gặp phải 1 chuyện đau lòng vì sự tắc trách, cẩu thả of bsi siêu âm. Chị ấy ở ngoài quê, khi mang thai cũng siêu âm đầy đủ, đến lúc gần sinh, chị ấy vào bv Từ dũ để khám và siêu âm lại. Kết quả siêu âm : em bé phát triển bình thường, ko có dị tật gì cả . Nhưng 5 ngày trước đây, khi chị ấy đi sinh thì kết quả thật đau lòng. em bé sinh ra ko có 2 bàn chân :Crying:. Em nói đau lòng vì hoàn cảnh chị ấy tội nghiệp lắm. Chị ấy khi mang thai thì chồng bỏ đi, chị ấy rất kì vọng, đặt hết niềm tin vào đứa con này. Thế mà...:Sad: Phải chi bsi siêu âm hôm đó làm việc cẩn thận hơn thì đã phát hiện ra dị tật và thông báo để chị ấy quyết định số phận cho đứa con trong bụng. Đọc đến đây, có thể các mẹ sẽ nghĩ rằng: " nhiều khi trong lúc siêu âm, em bé nằm ở tư thế ko thể nhìn rõ 2 bàn chân thì al2m sao phát hiện được " . Em cũng đã hỏi và được biết , khi người nhà chị ấy về kiểm tra và mang kết quả siêu âm hôm đó cho 1 bác sĩ khác kiểm tra thì bsi cho biết hình chụp siêu âm khi em bé đang nằm giơ 2 tay 2 chân lên, có nghĩa là 1 tư thế rất rõ ràng để phát hiện dị tật. vậy mà trong hình chụp, bsi chỉ chụp vừa tới ngang 2 mắt cá và thản nhiên ghi thai nhi bình thường. Như vậy rõ ràng là do bsi siêu âm hôm đó quá cẩu thả đúng ko các mẹ
Thật tội nghiệp cho chị ấy. Bi giở gia đình chị ấy dự định sẽ kiện bsi ấy ra tòa
Ngay cả bản thân em cũng thấy các bsi siêu âm rất là cẩu thả. Hôm đó em được 35w, bị ra máu nên chạy lên TD khám. Đi vào ngồi chở siêu âm, có 1 y tá dẫn người nhà vào siêu âm trứoc . Bsi SA kiểm tra kĩ lắm, từng li từng tí 1, rồi chỉ hình ảnh Sa cho ngừoi đ1o coi tùm lum, khuyên bảo này nọ, gần cả 15ph, mà lúc đó đã gần 11pm,
"sắp tới giờ ăn rồi" . Xong, đến lượt em, kêu tên vào, mình thì đang đau bụng, hối mình thay quần ra, mặc váy vào lẹ lên, làm gì mà lâu vậy. Leo lên giường, nằm xuống, quơ các đầu dò qua lại trên bụng em, chưa đầy 1ph:Sick:. Em chưa kịp hỏi gì hết thì " xong rồi, xuống đi , bình thường " . Các mẹ thấy chịu nổi ko. Tức ghê đó:mad:
vậy nên các mẹ cứ yêu cầu kiểm tra cho kĩ vào, vì con mình nha