Các chị tư vấn giúp em với: Sinh ở BV Thanh Nhàn có mẹ đẻ làm ở đấy hay sinh ở BV Việt Nhật theo ý mẹ chồng? :(
Các chị thông thái, xin nhờ các chị tư vấn giúp em vụ này ạ
Chả là mẹ em làm ở Bệnh viện Thanh Nhàn đã hơn 20 năm rồi (mẹ em làm phòng Kế toán - Tài vụ, ngay phía sau khoa Sản ở tầng 1, cũng chơi rất thân với các bs y tá ở khoa Sản). Ngày xưa thì em cứ đinh ninh là khi nào đẻ thì sẽ đẻ ở đấy là chắc chắn rồi, ko đâu bằng có mẹ mình. Nhưng sau vài lần vào đấy khám lúc 15,16 tuần, dù có mẹ đưa đi và luôn đc ưu tiên hơn hẳn các sản phụ khác nhưng em vẫn ko thấy ưng ý dịch vụ ở đây lắm.
Hôm nọ mẹ chồng em có hỏi là định đẻ ở đâu, thì em lại hâm hâm trả lời là "Con đang nghiên cứu" thế là mẹ chồng em bảo luôn, thế ra VIệt Nhật đẻ đi, để mẹ nhờ ng ta. Nhưng em biết mẹ chồng em nhờ thì cũng là nhờ kiểu bắn đại bác 10 năm chưa tới chứ cũng ko phải thân tình gì, chủ yếu là đưa tiền.
Em đang lăn tăn quá các chị ạ, không biết chọn phương án nào. Về khoảng cách thì từ nhà e ra 2 BV đều chỉ mất 1km, chất lượng thì chắc là Việt Nhật hơn Thanh Nhàn nhưng em ngại cái cảnh đi khám mà cứ chờ dài cổ rồi bác sĩ hách dịch lắm, e cứ quen ở Thanh Nhàn có mẹ rồi lúc nào cũng đc ưu tiên mà các bác sĩ lại nhiệt tình, toàn những ng đã biết mình từ lúc còn bé tí được mẹ đưa đi làm cùng :(.Em nghĩ là đi đẻ ko chỉ đơn giản là đến để đẻ là xong mà còn từ lúc khám khiếc các kiểu, nếu nhờ ng mà chỉ hơi hơi quen thôi thì có phải lúc nào ng ta cũng kè kè đi với mình, lo cho m từng tí 1 như mẹ mình đc đâu, có khi cũng chả hơn bệnh nhân bình thường được là bao. :( Nhưng nếu đẻ ở Thanh Nhàn thì em lại lo mẹ em sẽ vất vả chạy đi chạy lại, rồi kiểu j mẹ chồng cũng lại nghĩ có mẹ đẻ rồi thì thôi khỏi phải lo...
Các chị cho e tí động lực để em quyết định xem là sẽ sinh ở đâu với ạ, bh em cũng mới 20 tuần thôi. Nếu đẻ ở Thanh Nhàn thì em sẽ lấy hết dũng khí để nói với mẹ chồng em là "Thôi con sẽ đẻ ở Thanh Nhàn", chắc là mẹ chồng sẽ ko vừa ý đâu nhưng thôi kệ vậy :(