Các mẹ ơi,


Phiền các mẹ giới thiệu cho em PK sản ngoài giờ tốt, mà BS không khó chịu với!


Hiện em đang theo khám BS Hiền - Viện C. Nhưng mà bắt đầu thấy ko thik. Lý do: BS này hay xoe xóe mắng bệnh nhân không đâu vào đâu. Vài lần em chứng kiến rồi. Nhất là hôm qua, có một chị mới có thai đứa thứ hai được vài tuần đến khám, hỏi lại BS cho chắc ăn là bị dính cảm cúm khi chưa đến kỳ kinh (tức trước khi kiểm tra QStick được ý) thì liệu có ảnh hưởng đến thai nhi không. Tâm lý mẹ nào chả lo cho đứa con tương lai. Em phụ giúp trả lời nhẹ nhàng không sao, còn BS Hiền chưa gì đã gào lên "phải đi khám nội". Người ta hơn 30 tuổi rồi, ai chả biết khám nội, khám ngoại là thế nào, ý chị này hỏi là khỏi cảm cúm rồi, thì khám nội chả có tác dụng nữa. Ko thèm nghe "thủng", BS Hiền lại xoe xóe mắng mỏ, định nghĩa khám nội, khám ngoại là thế nào.


Nói thật, người ta mất tiền trăm đến PK để được tư vấn chứ không phải để nghe ăn chửi. Chả ra làm sao cả. BS Hiền cứ "bê nguyên" cách hành xử từ BV công về PK tư. (Em dị ứng với cách sống này lắm. Đi chợ, gặp bà nào lăng mạ, chửi bới khách hàng, hoặc hàng khác, em sẽ never vào mua hàng đó).


Đọc DĐ, thấy xếp hàng khám BS Cường mà ớn, vì em làm xa PK quá. BS Thực (PK ở BV Lão khoa) thì nghe nói già rồi, nhiều khi không chuẩn. Các mẹ giới thiệu giúp em với. Cám ơn các mẹ nhiều ạ. :Smiling: