Bệnh viện phụ sản TW siêu âm và chẩn đoán nhầm lẫn
Mình thực sự quá bức xúc với cách làm việc và siêu âm của các bác sĩ bệnh viện phụ sản trung ương.
Cách đây 3 tuần vợ mình dùng que thử thai thấy 2 vạch. Ngay ngày hôm sau mình đưa vợ đi khám ở bệnh viện Hồng Ngọc được các bác sĩ chẩn đoán là thai nhi được 4 tuần 4 ngày, kích thước thai nhi là 7 mm và hẹn 3 tuần sau đến tái khám xem có tim thai chưa.
Đúng 3 tuần sau là hôm qua, vì muốn yên tâm, vợ mình vào viện C đăng ký siêu âm và khám thai nhi để kiểm tra tim thai. Bác sĩ Nguyễn Liên Phương siêu âm cho vợ mình, mình nghe vợ kể lại là siêu âm rất qua loa và cũng chẳng hiểu bác sĩ siêu âm kiểu gì, hiện lên hình là thai nhi mới được 3,8mm và chưa thấy tim thai. Lúc đó mình và vợ rất lo lắng và hốt hoảng, vợ mình đã khóc rất nhiều. Mình cũng nghĩ là chắc đã bị lưu thai. Sau đó bác sĩ đã hẹn 1 tuần sau khám lại.
Thực sự suốt từ ngày hôm qua, vợ chồng mình mất ăn mất ngủ, không thể tin được vào sự thật đó, bởi trộm vía vợ mình ăn uống rất tốt và cũng ít nghén, lại không có biểu hiện ra máu. Sốt ruột quá nên hôm nay mình quyết định đi khám lại ở nơi khác. Nhờ người quen giới thiệu mình đến khám ở phòng khám tư. Kết quả là thai nhi được 8 tuần 1 ngày, kích thước 15mm, tim thai đập 144 nhịp/ phút. Vợ chồng mình mừng đến chảy nước mắt cảm ơn bác sĩ rối rít. Bác sĩ siêu âm cho vợ mình nói là cũng đã có trường hợp siêu âm ở viện C đã có sự nhầm lẫn.
Thực sự mình không hiểu bệnh viện phụ sản đầu ngành mà lại có những bác sĩ vô tâm làm ăn tắc trách đến như vậy. Các bạn nào mới mang thai như vợ mình thì chú ý đừng để phải xảy ra tình cảnh như nhà mình nhé