Các mom cho em xin lời khuyên với ạ!
Mang thai là một hành trình rất kỳ diệu, và điều mong mỏi lớn nhất của em là con ra đời khỏe mạnh. Thế nhưng, mẹ con em vừa trải qua một trải nghiệm thực sự hoang mang và lo lắng khi nằm điều trị tại một bệnh viện tư khá nổi tiếng - Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh ( Long Biên, Hà Nội được nhiều người truyền tai là uy tín và an tâm).
Em nhập viện do dọa sảy thai và rối loạn tâm lý, nên rất cần môi trường an toàn và tinh thần thoải mái. Phòng hôm đó có em, người nhà em và một chị sắp sinh là 3 người, vậy mà chỉ sau một đêm ngủ dậy, cả 3 chiếc điện thoại Iphone trong phòng đều đã không cánh mà bay.
Điều khiến em sốc hơn là: để vào khoa sản phải có thẻ quẹt riêng cho từng sản phụ, an ninh trực 24/24 từ sảnh lên đến cửa khoa. Nhưng phía bệnh viện giải thích rằng đúng lúc đó bảo vệ đi vệ sinh và hệ thống kiểm soát ra vào bị lỗi nên kẻ gian vẫn lọt vào được.
Sau sự việc, bệnh viện gần như đứng ngoài, nói trách nhiệm thuộc về công ty an ninh thuê ngoài và yêu cầu gia đình em tự làm việc với bên đó. Không điều tra cụ thể, không cam kết trách nhiệm bồi thường hay hướng xử lý rõ ràng khiến gia đình em rất mệt mỏi và bất lực.
Thực sự tài sản không lớn, nhưng điều làm em lo nhất là sự an toàn của mẹ bầu và em bé. Một nơi quảng cáo rất nhiều về sự “TÂM AN” cho mẹ bầu, nhưng với trải nghiệm này thì em thật sự không còn cảm giác an tâm nữa. Khi nằm viện mà lúc nào cũng trong trạng thái lo lắng, sợ người lạ đột nhập phòng, mà phụ nữ mang thai chân yếu tay mềm thì biết làm sao để tự bảo vệ mình?
Các mom cho em xin lời khuyên:
Mẹ con em vẫn rất hoang mang, mong nhận được chia sẻ và kinh nghiệm từ các mom ạ. 🙏

