Bài viết về bác sĩ Chút thì rất nhiều rồi, nhưng mình vẫn muốn chia sẻ với mọi người lần nữa 1 bác sĩ sản phụ khoa, đặc biệt là chữa vô sinh hiếm muộn rất giỏi.



Vợ chồng mình lấy nhau năm 2009, lấy nhau năm đầu tiên thì mình có thai 2 lần nhưng đều bỏ vì hai đứa còn trẻ cũng như chưa muốn có con sớm khi công việc của cả hai đều chưa ổn định. Nhưng đến khi công việc bắt đầu vào nhịp, kinh tế cũng khá giả thì không hiểu tại sao muốn có con thì không được. Vợ chồng sinh hoạt đều đặn mà mãi không thấy gì mình bắt đầu lo, hai vợ chồng mới lên BV PSTW kiểm tra thì chỉ có kết luận là tinh trùng của nhà mình yếu nhưng không phải là thể có con, còn mình thì hoàn toàn bình thường, bác sĩ kê đơn cho chồng mình về uống để tăng cường sinh lực. Dùng thuốc được hơn 3 tháng vẫn không thấy có gì, ông bà hai bên thì bắt đầu giục. Hai vợ chồng lại lên BV PSTW thì bác sĩ đổi thuốc khác cho chồng mình, bảo về nhà uống hết là được.


Cứ uống thuốc gần 1 năm nữa cũng không thấy có gì, mình thì mình lo lắm rồi cứ nghĩ là trời phạt tội ngày xưa đã bỏ 2 đứa nhỏ nên cũng chùa chiền, cúng bái khắp nơi, chắc cũng do tâm lý này kia nên kinh của mình bắt đầu không đều tháng có tháng không, lên BV 103 thì bác sĩ cũng chỉ chữa kinh nguyệt không đều rồi bảo về uống thuốc nhưng cũng không ăn thua. Sau đó, còn đi khắp các tỉnh, cứ nghe ở đâu có bác sĩ giỏi chữa vô sinh là đến những vẫn không được.



Đến năm đầu 2013 thì hai vợ chồng quyết định vào Sài Gòn, các bác sĩ trong này kiểm tra thì kết luận là mình bị rối loạn nội tiết và là nguyên nhân chính dẫn đến việc không thể có thai, sau đó thì bắt đầu điều trị rồi còn cả chờ thuốc từ Pháp về nữa nên mất 2 tuần trong đấy. Lấy thuốc về nhà uống được 1 tháng lại vào Sài Gòn kiểm tra lại cộng với lấy thuốc cho đợt mới, bác sĩ bảo về uống hết quan hệ bình thường là sẽ có thai. Uống thuốc hết xong là hơn hai tháng, từ đấy đến tận cuối năm cũng vẫn chưa thấy có gì.



Mãi đến cuối năm 2014 chồng mình có đi công tác trên Lạng Sơn thì có tình cờ gặp được em trai của Bs Chút, em trai bác ý là thầy phong thủy hay gì đó, lúc gặp chồng mình thì có bảo là với chồng mình là hại vợ chồng khó khăn về đường con cái, chồng mình bất ngờ hỏi sao chú ý biết thì chú ý chỉ bảo là chú ý biết thôi, rồi chú ý bảo cái duyên của vợ chồng chưa đến, xong giới thiệu cho chồng mình bác sĩ Chút, lúc ấy chú ý cũng không bảo bác sĩ Chút là chị gái mà chỉ bảo là quen một bác sĩ dưới HN rất giỏi về chữa cái này (gần đây mình mới biết được chú ý là em trai bác sĩ Chút).


Sau đấy, chồng mình có về kể với mình, hai vợ chồng đắn đo và cũng vì công việc nên mãi đến tận tháng 3 2015 mới đi gặp được bác sĩ Chút. Lần đầu gặp bác là đã có cảm tình ngay, trông bác rất phúc hậu, ăn mặc thì cực kỳ giản dị. Bác kiểm tra, rồi khám, xét nghiệm đủ kiểu thì bác cũng kết luận mình bị rối loạn nội tiết, kinh nguyệt không đều. Bác cho thuốc bảo về uống 2 tháng, 1 tháng xuống kiểm tra, mình bất ngờ cái là thuốc bác cho rất rẻ so với những loại thuốc mình uống trước kia. Lần đầu xuống kiểm tra thì bác bảo về kiên trì uống thêm 1 tháng nữa. Tháng sau quay lại, bác lại cho kiểm tra lại cả hai vợ chồng lần nữa, lần này thì bác cho mình làm thêm chụp tử cung vòi trứng, rồi bác bảo đi canh trứng rồi bác sẽ bơm IUI cho. Tháng đầu canh thì trứng không ổn, bác bảo tháng sau canh tiếp, lần này thì được rồi, đúng ngày trứng rụng thì bác bơm luôn, xong bảo về nhà chờ 10 ngày rồi thử que xem sao, bác cũng nói luôn là phải kiên trì, tháng này có thể không được thì tháng sau nữa, chứ không phải 1 phát ăn ngay, về nhà thành tâm cúng bái ông bà tổ tiên đi. Cũng may là sau đấy mình thử que thì hai vạch, lúc đấy hồi hộp muốn ngất xỉu, mấy hôm sau xuống bác siêu âm cho thì đã được 5 tuần, bác lại hẹn 3-4 tuần sau xuống siêu âm lại, lần sau xuống siêu âm thì em bé đã có tim thai, hai vợ chồng về nhà chỉ có ôm nhau khóc! Giờ thì em bé nhà mình đã hơn 16 tuần rồi. Mất đến hơn 6 năm!!



Bài viết này là cháu muốn cả ơn đến Bs Chút, cũng như là muốn giới thiệu với mọi người 1 bác sĩ giỏi, tâm huyết và làm việc rất khoa học, không nóng vội. Mọi người nếu quan tâm thì có thể liên hệ gặp bác sĩ Bùi Thị Chút PK 21 Trung Liệt - Đống Đa - Hà Nội.


Chuyện của mình hơi dài, cảm ơn mọi người đã đọc!!