Các mẹ ơi, buồn quá đi mất. Hổm rày không biết sao Susu của em mỗi tối trước khi đi ngủ, hay trong giấc ngủ đều gây quá. Cho bé bú một hồi, bé lại gồng người lên, rùi khóc, em đang bế cho bú phải thả xuống giường vì bé gồng cong cả người nên không cách chi đỡ được. Bế con xuống, con cũng khóc, rồi lăn hết bên này đến bên kia, dụi vào cái mền lông một hồi, chổng cái mông lên, rùi cứ khóc i ỉ, rồi lại lăn qua lăn lại. Mà em bế lên cho bú tiếp thì lại gồng người, khóc. Thế là em phải cố gắng bế lên, rung rung rùi mới êm êm, đút vú vào rùi mới chịu ngủ.
Mà ngủ rùi cũng ko yên. Khi em thấy bé ngủ rùi, em đặt để xuống thì lại gây, lăn mấy vòng, cho ôm cái gối rùi lại dụi dụi, gồng người lên, rùi mới chịu ngủ. Trong lúc ngủ thì lại cũng cứ lăn hết bên này đến bên khác.
Khoảng được 2 tiếng mấy là khóc. Em cho bú một hồi, để xuống lại khóc, phải vỗ vỗ mông mới ngủ. Sau đó khoảng 1/2 tiếng sau lại gây, lại khóc, em cũng chẳng biết làm sao. Rồi mở mắt thức dậy luôn. Mệt quá em cho nằm kế em, em nhắm mắt ngủ, để dì hai nó trông. một hồi hết nghe ê a, lại khóc. Em cho bú, chịu nhắm mắt ngủ. Khoảng 3h mấy lại dậy khóc, huhu. Em đến là mệt mấy hổm rày. Hay lại là do mọc răng nữa nhỉ. Mà dạo trước đâu có gồng người cứng như thế, khiếp quá, em cứ sợ nó sẽ gãy cổ mất. Mà dạo này ra mồ hôi gì mà khiếp, ướt cả cái gối và áo. Hồi trước chưa uống bổ sung Canxi mà mồ hôi ra đâu nhiều như bây giờ. Em hỏi bác sĩ tư vấn nhi, người ta nói là do mới uống Vitamin D nên gặp triệu chứng như thế. Có mẹ nào đã cho bé uống Vitamin D cũng qua triệu chứng như thế không?
Bé em được 9 tháng 2 tuần. Mới mọc 2 cái răng dưới. 1 tuần trước thì vừa uống Vitamin D. 2 hôm trước thì có đi tước, nhưng bây giờ hết rồi, nên em cũng ko nghĩ là do mọc răng, vì lần trước mọc răng đi tước lâu lắm nên không biết có phải do vitamin D không. Giúp e với, xì stresss quá