Mọi người ơi,


Cu Minh nhà mình từ sau hôm tiêm phòng viêm não Nhật bản (5/9) đến nay ăn thì kém đi một chút, thỉnh thoảng quấy khóc cứ bắt mẹ bế, nhưng đặc biệt là đêm trằn trọc khó ngủ. Mới đầu mình thấy có cả dãi chảy ra và bé cứ cho tay vào miệng, nghĩ con đang mọc răng hàm nên khó chịu (cháu được 18 tháng). Mấy hôm cứ vào mục "con tôi khó ngủ quá " để tím cách khắc phục, nhưng đến hôm qua thì gần như cả đêm cháu không ngủ, mẹ bế thì oằn èo đòi trườn xuống, đặt xuống thì lại túm chặt mẹ đòi bế, bầy đủ trò cho chơi thì quên khó chịu đi một lúc rồi lại trở lại như vậy. Mình đã cố gắng ru ngủ nhưng gần sáng mệt quá cháu mới thiếp đi một chút rồi dậy lại quấy, ăn thì rất ít.


Mình thấy chị cùng phòng cũng kêu con chị cũng hệt như vậy từ sau hôm tiêm. Có phải do mũi tiêm chủng đó không? Ngày mai lại tiêm mũi thứ hai rồi. Không biết có nên cho tiêm tiếp không nữa?


Mọi người giúp mình với! Mình cảm ơn nhiều!