Mình thấy bà ngoại mình trồng rất nhiều cây lược vàng. Mình cũng đọc một số sách và tại liệu nói đến tác dụng trị bệnh của loại cây này. Và mình cũng đã thử và thấy cũng có hiệu quả tốt với bệnh dạ dày của mình.
Mình bị đau dạ dày đã lâu, phải đến 10 năm rồi. Đi soi về, bác sỹ cho 1 vốc thuốc, nhưng uống lại bị tiêu chảy và thằng con mình đang bú sữa mẹ cũng bị theo nên mình ngừng. Nghe lời bà ngoại mình thử nhai 1 lá trước khi ăn cơm, ngày 3 lần. Kết hợp với ăn uống đúng giờ, và thấy đỡ hẳn. Hôm trước mình đi nội soi dạ daỳ ở viện Đại học y thì thấy dạ dày đã hết viêm. Bây giờ trộm vía tỉ lần không thấy đau như trước nữa.
Bà ngoại nhà mình bị đau khớp, không co được đầu gối, không ngồi xổm được. Nhưng nhai lá 1 thời gian bây giờ cũng co duỗi được chân rồi.
Cu nhà mình thì hay bị viêm phế quản co thắt phế quản, cứ mũi và ho liên tục, trong 2 tháng chỉ được 2 ngày là mũi khô thôi. Xót con kinh khủng. Cách đây 2 tuần lại ho, khò khè và sổ mũi. Nghe tiếng thở là biết con đã viêm phế quản, nhưng trong 1 tháng đã uống 3 đợt kháng sinh rồi nên mình xin nghỉ ở nhà, quyết điều trị theo thuốc nam. Mình giã lá lược vàng pha với 1 chút nước sôi và cho con uống ngày 3 lần, kết hợp với quất hấp mạch nha cho uống ngày 3 lần. Được 2 ngày thì tịt hẳn ho, và không thấy sổ mũi nữa. Trộm vía trộm vía. Cũng không biết là bạn ý khỏi do lá lược vàng hay do quất nữa, nhưng mình vẫn cứ kết hợp.
Mình viết lên đây để tham khảo xem đã có mẹ nào dùng có kết quả tốt thì hồi âm lên luôn nhé. Vì thực sự là dùng cho con mình cũng vẫn sợ, chỉ vì không muốn con uống kháng sinh nữa thôi. Nếu có nhiều phản hồi tốt thì mình mới dám yên tâm dùng tiếp. hi.