Bé nhà mình sốt từ chiều 22/1/14 hôm sau ko đỡ mình cho đi khám bác sĩ nói viêm họng, trong 2 ngày đầu bé ko có biểu hiện sổ mũi hay ho, sau 2 ngày uông thuoc be ko đỡ,mình cho bé đi NĐ 1 khám và làm xét nghiệm và siêu âm bác sĩ bảo bé bị sốt siêu vi và viêm họng thuốc cho cũng giống bến TTDD ở lê văn sỹ.


uống 6 ngày thuốc hạ sốt cứ ban ngày hết chiều lại ấm ấm sốt về đêm :( đến hôm thứ 5 mình than vãn trên facebook thi bạn mình mách con cũng bị và cũng uống thuốc hết sốt là sốt lại , mẹ chồng bạn mình mới cho bé uống cỏ mực giã nát vắt lấy nước, còn bã chà khắp ngừoi thì hôm sau thây hết sốt luôn.


Nhưng mình ở SG tìm cỏ mực ko ra, anh mình đem về nắm đinh lăng tầm 4h chiều ngày 27/1/14 bé bắt dầu ấm ấm chồng mình mới ngâm muối rữa sạch giá nát cho bé uống 3 thìa cafe và bôi khắp ngừoi đầu mặt , bôi nhiều vào nách và bẹn, 15 phút sau thấy bé mát đến tối bé cũng ko sổt lại nữa , chồng mình bảo cái này ông bà xưa hay làm, thật những bài thuốc dân gian hay thật , sao ck minh ko nghỉ ra sớm hành bé sốt dến 5 ngày trời sụt gần 2kg hix hix .


Món đinh lăng mình thử nghiệm và thấy hiệu nghiệm , đinh lăng dễ uống nhạt như nước, cỏ mực thì hơi khó uống, cỏ mực thì mình chưa làm nên chưa giám khảng định hết hay ko.Nhưng cỏ mực cũng rất tốt!


Giờ con còn sỏ mũi và ho dờm nhiều, bạn mình mách cho uống thuốc bắc Bạch Long Thuỷ bảo chưa ho hiệu nghiệm, đem qua thấy con mình bớt ho hẳng( trộm vía)


Năm mới sắp đến lo cho con bệnh hai vợ chồng ko thấy cảm giác tết luôn, chúc các mẹ đon năm mới thật an khang thinh thượng- vạn sự như ý