Chết em rùi.... Em mới phát hiện ra bé nhà em cực kỳ thích uống bia. Cứ hễ thấy ông ngoại có cái cốc chứa nước vàng vàng là nhất định đòi bằng được, mà không phải là uống một ngụm thôi đâu nhé, bé cứ uống từng ngụm nhỏ một, trông đam mê và sung sướng lắm. Nếu bé đã phát hiện ra thì bé sẽ khóc, kêu, giãy cho đến khi được uống thì thôi và uống cho đến khi ông vội vàng tu một hơi hết cả cốc thì bé mới thôi. Thậm chí, khi thấy bà hàng xóm uống chè tươi bé cũng đòi bằng được (vì nó cũng vàng vàng mà).
Mấy hôm nay em đã yêu cầu ông khi uống bia thì uống bằng cốc nhựa đặc, không uống bằng cốc thuỷ tinh để bé không nhìn thấy. Và ông cũng không để cốc bia lên bàn nữa mà phải để dưới ghế, khi nào uống thì nhấc lên. Có vẻ ổn vì bé chưa phát hiện ra. Nhưng em nghĩ chỉ là giải pháp tình thế thôi, chứ cứ tình hình này, bé càng ngày càng lớn thì bé sẽ phát hiện ra cái cốc nhựa kia cũng là bia...Hu hu...lúc đó thì làm thế nào?