Bé nhà em được khoảng 7.5 tháng. Lúc mới sinh em đã được nhắc nhở là phải cho bé đi tắm nắng thường xuyên tránh vàng da. Lúc đó da bé cũng hơi vàng nhưng ko đến nỗi phải đi chiếu đèn. trong tháng đầu ngày nào bé cũng đc bà ngoại bế đi tắm nắng. Sau đó bà ngoại về quê, một mình em ko xoay sở đc nên ko cho bé đi tắm nắng nữa. Đến khi bé khoảng 3 tháng thì em thấy da bé vàng nhiều, lòng trắng ở mắt cũng vàng nên bế đi khám. BS đã cho uống vitamin D và nói phải cho bé đi tắm nắng đến khi bé 1 tuổi. Từ đó em có nhờ ông nội sáng sáng bế bé đi tắm nắng. Nhưng mấy bữa nay trời buổi sáng cũng se se lạnh nên ông nội sợ bé lạnh nên ko cho đi nữa. E thì ngày nào cũng gần bé nên cũng ko thấy đc cái vàng da của bé mấy. Xã em thì đi công tác lâu lâu mới về nên bữa rùi mới nói "con dạo này da lại vàng rùi" em mới để ý kỹ thì đúng là thấy đúng là lại bị vàng lại. E thì đâu năm ko mún bế con đi BS, mới đi làm than thở với mấy chị trong cơ wan. Một chị mới hỏi "bé có ăn bí đỏ ko?". Quả thật bé nhà em từ ngày ăn dăm em toàn cho ăn bí đỏ. Do bé rất thix cái vị ngọt của bí đỏ hay sao í. E cũng có nấu thêm nhiều loại rau củ khác nhưng cóve3 bé ko mặn mà lắm. Cứ có bí đỏ là bé ăn rất lẹ.
Vậy có mẹ nào có kinh nghiệm cho em biết với, có phải ăn bí đỏ nhiều cũng bị vàng da pk ạ? E đang hoang mang quá. Tính bế bé đi BS mà lại ngại đầu năm đầu tháng...