Các Mẹ có kinh nghiệm ơi , dạo này thông tin ở đâu cũng thấy dịch tả hoành hành, ô nhiễm môi trường thì ngày càng nghiêm trọng , còn tình trạng an toàn thực phẩm thì khỏi phải nói nói luôn, từ thực phẩm bẩn, kém chất lượng tràn lan, đi đâu , ăn đâu cũng dính cả. Em kể ra đây để các Mẹ xem thử coi trước giờ mình đã ăn vào biết bao nhiêu thứ độc hại như bánh phở thì ướp phocmon, hành phi thì làm từ dầu đen vớt dưới cống, trái cây Trung Quốc thì tẩm chất kích thích, rồi thì râu câu dừa, và gần đây nhất là công nghệ chế biến sữa đậu nành "siêu bẩn"... Có cách nào tẩy bớt được những thứ độc hại đấy khi đã vào cơ thể không các chị. Em nghe nói ăn uống có thể giúp tăng cường hệ miễn dịch, nhưng điều quan trọng là phải biết chọn lựa đúng thực phẩm. Vậy ăn gì có thể cứu vãn được sức khỏe của gia đình chúng ta đây ???:Thinking: