Hiểu được tầm quan trọng của sữa mẹ, tôi luôn chú trọng đến việc làm thế nào để cho sinh ra được bú mẹ đúng cách. Khi con được nằm cạnh mẹ tôi đã cho bé ngậm vú mẹ, lúc đầu chưa có sữa tôi cố gắng ăn uống đủ chất (mặc dù ăn không ngon miệng), ăn những thứ thức ăn cho nhiều sữa như: Móng heo hầm đậu đen, hầm đu đủ, và uống sữa dành cho mẹ khi cho con bú…May mắn là những cố gắng của mình đều mang lại hiệu quả tốt đẹp đó là con có đủ sữa mẹ để bú và thích bú mẹ suốt đến 02 tuổi.


Tuy nhiên trong quá trình nuôi con những tháng năm đầu đời, người mẹ vẫn luôn có những lo lắng theo từng giai đoạn khác nhau, từng ngày một luôn chú ý đến bé từ giấc ngũ, bú sữa, đến lúc đi tiêu, đi tiểu… xem có đúng theo sự phát triển bình thường hay không, nếu có những dấu hiệu bất thường là mẹ lo lắng không an, mặc dù mẹ đã có những kiến thức nhất định.


Để bé có thể bú thêm sữa bằng bình, một là cung cấp thêm dưỡng chất, hai là khi mẹ đi làm (sau 04 tháng) ở nhà bé có thể bú bình một cách theo thói quen mà không phải vất vã đút từng muỗng cho bé. Thế nhưng làm thế nào cho bé vừa thích bú mẹ lại vừa thích bú bình là một vấn đề không phải đơn giản. Mỗi ngày tôi xen vào cho bé bú bình từ 02 đến 03 lần, ban đêm bú mẹ hoàn toàn. Nhưng khi pha sữa bình phải chú ý thực hiện đúng liều lượng hướng dẫn để làm bé không ngán dẫn đến chán bú bình, tuy nhiên không được cho bé bú bình suốt mà không cho bú mẹ hoặc ngược lại… nếu không bé sẽ bỏ một trong hai nêu trên.


Kinh nghiệm khi bé tôi hơn 02 tháng tuổi vì thấy mẹ có nhiều sữa mà cho bé bú thêm bình thì tiếc sữa mẹ quá nên tôi cho bé bú mẹ liên tục gần 02 ngày mà không cho bé bú bình, kết quả là bé bỏ bú bình luôn, tôi lo lắng lắm, nhưng làm cách nào bé cũng không chịu bú bình nửa. Từ đó bé cứ bú mẹ suốt và phải đút bé từng muỗng sữa cho đến lớn.