Tôi năm nay 27 tuổi đã ra trường được vài năm, tôi là dân tỉnh lên thành phố để học tập và ra trường rồi định cư tại TP HCM.
Từ một chàng trai quê mùa tại tỉnh thuộc dạng nghèo nhất việt Nam đó là Hà Tĩnh, năm học xong lớp 12 tôi đã quyết định vào TP HCM để học sinh viên ngành Quản Trị Kinh Doanh.
Sau 4 năm vừa học vừa làm thì tôi đã chính tức ra trường bước vào đấu trường xương máu đó là lăn lộn vào công việc để kiếm tiền. Lúc này tôi mới đặt suy nghĩ trong đầu làm thế nào để sở hữu được 1 căn hộ tại TP HCM để an cư lập nghiệp ???
Cứ thế trong tôi luôn luôn suy nghĩ tới vấn đề đó và rồi tôi quyết định đi theo con đường làm sale bất động sản. Khi vào nghề mới biết được là giá bất động sản cứ ngày càng tăng lên không những thế vật chất nhu yếu phẩm hàng ngày cứ tăng lên bên cạnh đó tiền lương thì tăng theo không kịp, tiền thì ngày càng mất giá, lạm phát tăng cao.
Như thế thì biết khi nào mới dành dùm được đủ tiền để mà sở hữu được 1 căn hộ để ở và đón Bố Mẹ ở quê vào ở chung đây ???
Sau một thời gian tôi quyết định tăng tốc mà làm nhiều hơn may sao tôi cũng bán được hàng cộng với việc làm thêm công việc tay trái, sau một thời gian tầm 2 năm tôi đã dành dụm được 300 triệu. Đúng lúc cơ duyên cho tôi biết được thông tin dự án Dream Home Riverside có vẻ nó rất phù hợp với tôi, chỉ cần thanh toán trước một ít rồi mới trả từ từ.
Lúc này tôi quyết định mượn thêm anh chị em tầm 200 triệu nữa rồi đặt mua ký hợp đồng mua bán ngay không cần phải suy nghĩ thêm. Bỡi tôi là người trong nghề nên biết được cơ hội không đến với chúng ta lần 2, không sở hữu ngay thì sẽ không còn cơ hôi nữa nên bằng mọi giá tôi tiến hành ngay và luôn.
Nếu bạn chờ dành dụm đủ số tiền để đi mua thì sẽ không có cơ hội cho các bạn nữa rồi, vì số tiền lương bạn làm ra sẽ không chạy nhanh bằng số tiền gia tăng của bất động sản đâu.
Ký hợp đồng mua xong tôi liền điện thoại cho Bố Mẹ khoe , ông bà rất vui và hạnh phúc. Công việc còn lại của tôi là cố gắng làm rồi trả góp hàng tháng cho dự án Dream Home Riverside này.
Khi sỡ hữu rồi tôi sẽ cười thầm và thách thức cho việc giá bất đống sản chạy nhanh, chạy tăng tốc , chạy đi đâu thì chạy vì tôi đã sở hữu được nó rồi và an tâm phần nào cho nỗi lo áp lực về việc sở hữu một tổ ấm cho gia đình của mình tại thành phố lớn.
