em mở box này để xem nhu cầu của các mẹ về chung cư ở thủ đô xem nhu cầu của các mẹ như thế nào,cũng muốn tìm hiểu vì hơi tò mò,mong các mẹ cũng thông cảm cho mẹ Bon ,hjhj,nhà e cũng mới mua 1 căn hộ (cũng gọi là thuộc hạng sang sang 1 chút,theo các sâu nói với vợ chồng e vậy) đó là ở Hòa Bình ,Minh Khai,em thấy có mấy lí do cũng khá tâm đắc,và rất thực tế nhé (mẹ nào có ý định mua chung cư thì vào ngó) :


1.nếu mua chug cư thì điều đầu tiên là các mẹ quan tâm đến chỗ cho bà 2 của ông xã ở (hjhj),chắc các mẹ cũng hiểu,chỗ e ở thì thừa sức,dưới tầng hầm đủ chỗ cho vợ 2 ở dưới đó.Sở dĩ e đề cập đến vấn đề này vì nó rất quan trọng,chẳng ai muốn mua 1 cái nhà mà xe lại phải gửi bên ngoài cả,giá vừa chát ,lại hay xây xước,xót lắm ạ.Giá gửi xe cũng khá là ok,nhà e gửi 1 xe oto và 2 xe máy tầm 1,4 tr/tháng


2. các dịch vụ tiện ích thì càng gần nơi ở càng tốt,2vc e đi làm suốt ngày,cu tí cần một cái nhà trẻ,rất tiện khi gửi bé ngay trong khu nhà mình,hjhj cũng tiện các mẹ ạ vì cô giáo cũng là hàng xóm nhà em,đi làm về muộn chút cũng không lo lắm,ah,có 1 cái này cũng rất rất tuyệt vời các mẹ ạ,đó là siêu thị V+ ngay dưới tòa nhà e ở,lúc nào mà giận ck hay mệt mỏi stress em thường phi xuống siêu thị cùng cu tí đi mua sắm





webtretho


webtretho


Đặc biệt giá ở siêu thị cũng rất phải chăng,vì toàn là hàng việt nam có xuất xứ rõ ràng ,đảm bảo các mẹ ợ!!!!!,đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm,đây cũng là nỗi trăn trở của e khi đi mua nhà,đi chợ mà đồ ăn không đảm bảo thì ôi thôi,cái này các mẹ tự hiểu nhé,


3. An ninh trong tòa nhà,để nói về cái này thì e ko phải lo ,chỗ e ở thì camera an ninh được trang bị đến tận răng,từ chỗ đỗ xe đến khi bước vào nhà,ngoài các thiết bị an ninh còn có các nhân viên bảo vệ làm việc 24/24 ở các tầng căn hộ trong tòa nhà.hjhj,ah nếu các mẹ đi đâu mà quên không khóa cửa,ko vấn đề gì cả,vì có bảo vệ mà với lại hệ thống cửa căn hộ là cửa thông minh khóa 4 chức năng,khóa từ ,khóa mã,khóa chìa,khóa vân tay.khi sập cửa sẽ tự động khóa.An toàn quá đi chứ.


4.cái này em thấy chưa có chung cư nào có nè,trên nóc của chung cư khu e ở có một cái chùa be bé e nghe bảo tên là Phúc Linh Tự ,nó phục vụ nhu cầu của cả nhà vào ngày mùng 1 hay ngày rằm,mẹ ck e cũng rất khoái cái này,vào buổi sáng sớm bà thường hay lên để làm khóa lễ trên này,thanh tịnh và yên tĩnh vô cùng.


webtretho


5. Cái này e cũng muốn nói đến vì cũng quan trọng đó là nước,nước trong tòa nhà nơi e ở là nước tinh khiết 100%,có thể uống tại vòi,lúc đầu e cũng không tin lắm vì e và ông xã cũng đi nước ngoài nước trong,bên đó họ có hệ thống xử lý nước rồi,cũng khá chuẩn,nhưng về vn thì e cũng chưa tin được là vn mình đã trang bị hệ thống xử lý nước này,nên khi mua nhà e cũng bán tín bán nghi mang mẫu nước đi xét nghiệm,mẫu xét nghiệm e đang để ở nhà,đạt tiêu chuẩn nước tinh khiết các mẹ nhé,hoàn toàn an tâm, e cũng hơi bất ngờ!!!!!!!!hjhj.


6. Điều này cũng liên quan đến sức khỏe của các mẹ đó là thể dục thể thao,trên tầng 5 tòa e ở có 1 bể bơi trong nhà,em cũng đã mua vé rồi,công nhận cái bể bơi tuy hơi bé nhưng cũng có đa chức năng,ngoài bơi thì các mẹ có thể ngồi bể sục,xông hơi ướt và khô ,tuyệt vời quá đi các mẹ ah!!!!!


haizzzzzzzz,nói cũng đã khá dài ,nhưng nói tóm lại nếu các mẹ nào có nhu cầu mua chung cư chắc cũng sẽ đắn đo từng ấy lí do giống như mẹ Bon thôi nhỉ,xin chúc cho các mẹ sẽ và đang tìm một tổ ấm lí tưởng cho mình sẽ tìm được nơi mình ưng ý nhất nhé !!!!!!!!!!